Thứ hai, 27/1/2025, 09:00 (GMT+7)

Vân Trang cùng các con trang hoàng biệt thự 1.000 m2 đón Tết

TP HCMDiễn viên Vân Trang hướng dẫn các con làm đồ thủ công, bày cây và hoa, phủ màu sắc Tết cho biệt thự 1.000 m2.

Tự tay trang trí nhà cửa là thú vui quen thuộc của Vân Trang mỗi dịp năm mới cận kề. Dù bận việc kinh doanh và chăm con, cô cũng không thay đổi thói quen này. Năm nay, cô có thêm ba 'trợ thủ' là các cô công chúa nhỏ.

Diễn viên kể hồi 8-9 tuổi, cô đã được mẹ giao cho việc trang trí phòng khách ngày Tết. Cô bé Vân Trang ngày ấy có sở trường cắt dán chữ 'Chúc mừng năm mới' hoặc 'Happy new year' trên tường. Khi nghe cô kể chuyện này, con gái lớn Queenie rất thích thú, muốn được cô dạy cách làm.

Hai bé sinh đôi Quianna và Quinita cũng được mẹ cho thử làm đồ thủ công. Diễn viên nói với Ngôi Sao: 'Mỗi năm có trend gì, hai mẹ con tôi cũng trang trí nhà theo trend đó. Có năm, chúng tôi thức qua giao thừa để làm xong tấm màn xoắn thắt ngôi sao hoặc cắt lò xo từ ống hút. Mẹ tôi làm thợ may, nên hồi nhỏ, tôi quen với việc thức khuya đợi mẹ may trả đồ cho khách trước Tết. Đó là những ký ức tuyệt đẹp với tôi'.

Các nhóc tỳ thấy được phụ mẹ làm việc nhà thì thích thú. Nhưng chỉ một lúc, cặp 'siêu quậy' hơn ba tuổi lại nghịch ngợm, làm Vân Trang phải vừa trang trí nhà cửa vừa trông con.

Căn biệt thự rộng lớn ở quận 7 của vợ chồng Vân Trang phủ màu Tết với những chiếc lồng đèn đỏ và các chậu hoa cúc mâm xôi vàng rực. Khuôn viên nhà ở vẫn thường được nữ diễn viên 'phù phép biến hóa' theo chủ đề từng dịp lễ. Cô cho biết trong nhà có nhà kho chứa đồ trang trí dành cho năm mới, Trung thu, Halloween, Giáng sinh. Mấy năm đầu về chung một nhà, ông xã đôi khi cằn nhằn cô thích mang nhiều đồ lặt vặt về nhà. Về sau, anh quen dần với chuyện này.

Một góc vườn rực rỡ sắc xuân với hoa lay ơn, hoa cúc, trái dừa, lồng đèn, chõng che. Mỗi lần cần 'thay áo' cho nhà cửa, Vân Trang vẽ sẵn layout trong đầu, đặt mua dụng cụ, đồ trang trí cô nghĩ mình cần. Tới khi bắt tay vào làm, thiếu thứ gì, cô lại mua thêm.

Là người yêu cây, Vân Trang biến phòng khách trong nhà trở thành khu rừng nhỏ. Cây mận lớn không ra hoa được cô dùng là đồ trang trí, nơi treo lồng đèn.

Cành mận ra hoa trắng muốt là món đồ nữ diễn viên tâm đắc nhất trong nhà hiện tại. Đưa cành mận này từ miền Bắc về đến nhà ở TP HCM bằng xe tải lớn là hành trình khá vất vả của cô. Từ ngày cành mận xuất hiện trong phòng khách, Vân Trang nói chỉ thích ở nhà ngắm nhìn thành quả.

Góc thư giãn của gia đình được Vân Trang cùng các con treo dây trang trí, lồng đèn cá chép.

Ngoài hai cây mận, diễn viên còn điểm thêm sắc xuân với cành đào rừng từ miền Bắc.

Các tờ liễn viết chữ thư pháp được dùng làm đồ trang trí ở phòng khách. Bận chăm bốn con nhỏ, Vân Trang mỗi ngày trang trí một chút cho từng không gian trong nhà.

Góc bàn pha trà trong phòng khách được làm đẹp bằng cành tuyết mai.

Tự tay làm đẹp cho không gian sống của mình, Vân Trang cảm nhận không khí Tết rộn ràng. Có các con quây quần bên cạnh, cô thêm hân hoan chờ mùa xuân gõ cửa.

Vân Trang ngắm hoa mận trong biệt thự
 
 

Vân Trang ngắm hoa mận trong biệt thự

Phong Kiều
Ảnh: NVCC

Đánh giá phiên bản mới