![]() |
Cầu cơ số thiêng ở miếu Sơn Lâm Bà Bà. |
Chị Lê Thị Tuyến (45 tuổi, ngụ đường Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM) cho biết, khi nghe nói có “Thần chiêu” xuất hiện trong khu phố, chị rất mừng và bàn tán rằng rồi đây những chủ đề ở Gò Vấp sẽ bị “tiêu diệt”, “Thần chiêu “ cứu nạn dân chơi đề. Thế là, cả nhóm bao xe lúc 22h vượt hàng chục cây số đến miếu Sơn Lâm Bà Bà.
Quang cảnh nơi đây càng làm lời đồn thêm “nặng ký”, vì rất nhộn nhịp những quán xá cà phê, ăn uống phục vụ sáng đêm. Nơi nào cũng thấy từng nhóm ngồi khắp nơi, nào là cúng vái thần linh, gọi hồn, cầu cơ, lật sớ Thần chiêu... trong một không gian gần 1.000m2. Nơi nào cũng lửa đỏ do nhang đèn và khói bay mù mịt.
Lân la hỏi chuyện chị Nguyễn Thị Giàu, mấy hôm trước có đến đây được “Thần chiêu” cho số thiêng là 17, chị về với hy vọng, rồi gom hết tiền bạc trong nhà và mượn thêm 5 triệu bạc nóng ngoài chợ mua ngay con số 17. Nhưng đến chiều, lại ra số khác khiến chị tan mộng trúng đề. Lần này, chị lại đến đây hy vọng lần nữa trong khi nợ nần vẫn chồng chất.
Cùng cảnh ngộ với chị Giàu, những người đi tìm “Thần chiêu” đều là những người nợ nần chồng chất chỉ ước có số thiêng cứu thoát khỏi nợ nần. Thoát nợ đâu không thấy, chỉ thấy nợ đề lên đến hàng trăm triệu... do tin vào những con số thiêng, thậm chí anh N. (tự Bé Ngọng, ngụ đường 20, KP3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) còn treo cổ tự tử vì thất vọng.
Hay như bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh, mải mê chơi đề gây tai họa nợ nần, khi nợ đến đòi, chồng bà hay biết đã xảy ra một cuộc chiến bùng nổ và kết cục là dẫn nhau ra tòa ly dị. Bị chủ nợ xiết nhà, bà Hoa phải gởi con về bên ngoại tá túc và đến chính bà cũng phải ra đi nơi nào không ai hay biết.
Đánh trượt phá sản đã đi một nhẽ, nhưng kể cả trúng thì vẫn phải... ra đê. Như trường hợp của anh Phước bán vải ở chợ Tân Bình. Sau hàng trăm lần thất bại, hôm đó anh bao lô số 376 với số tiền 500.000 đồng, được trúng 300 triệu đồng. Nhưng khi đến “đại lý” nhận tiền trúng, anh té ngửa vì chủ đề này đã bị công an bắt. Thế là anh cũng mất tiêu luôn con số trúng, sau này chủ đề trở về chỉ trả lại số tiền anh ghi đề là 500.000 đồng.
Anh Phước giãi bày, thật buồn cười sau khi nhân viên nhận phơi giao chủ, khi thấy con đề trúng nhiều qúa, mà hôm đó số tiền trúng lên cao, thế là chính chủ đề cho đệ tử báo công an đến bắt chủ mình để trốn nợ.
Anh Phước cũng cho biết một cách ấm ức, nếu trả tiền trúng đề lên đến bạc trăm triệu bạc tỉ là chủ đề gọi công an bắt ngay, mà bắt chỉ bị phạt hành chính khoảng 1 đến 2 triệu đồng hoặc bị bắt với tang vật lớn thì chỉ ngồi nhà giam ít tháng là về.
Do vậy, sau lần ấy, anh Phước từ bỏ đề đóm, nhưng cứ mỗi lần thấy mặt chủ đề dưng dưng tự đắc với sự giàu có, là anh lại ấm ức mà trách mình trước đây sa vào con đường làm giàu cho kẻ khác một cách phi lý.
Sau hàng loạt đường dây thầu đề vừa bị Công an TP HCM và Bộ Công an triệt phá ở các quận 6, 8, 11... cho thấy các chủ đề rất giàu có, mà con đề thì ky cóp từng đồng cho vào túi của bọn chúng hàng ngày.
(Theo Giadinh.net)