
Văn Quyết trong buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 6/11. Ảnh: Đức Đồng.
“Bóng đá là phải thể hiện được trên sân đấu. Vào ngày 8/11, người hâm mộ sẽ chứng kiến bộ mặt mới của đội tuyển, một tập thể khát khao hơn”, Văn Quyết chia sẻ sau buổi tập vào chiều 6/11 tại Vientiane (Lào).
Đây là buổi tập thứ hai của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội chủ nhà ở vòng bảng AFF Cup 2018. Việt Nam chưa có danh hiệu nào ở cấp khu vực sau chức vô địch lịch sử vào năm 2008. Với dàn cầu thủ trẻ đã làm nên kỳ tích ở giải U23 châu Á và Asiad 2018, tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vương năm nay.
“Những thành tích tốt trước đây, những kỳ tích đã là quá khứ”, Văn Quyết kêu gọi các đàn em quên đi những thành công gần đây. “Chúng tôi cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Hiện tại mới là điều quan trọng nhất”.
Hôm nay, đội tuyển Việt Nam chuyển sang tập ở sân trường Đại học quốc gia Lào, nơi có mặt cỏ dày hơn để hạn chế chấn thương trong lúc luyện tập. Sau 20 phút đầu khởi động, HLV Park Hang-seo yêu cầu các phóng viên ra ngoài để tập kín.
Ngày 7/11, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ có buổi tập làm quen sân vận động quốc gia Lào, nơi diễn ra trận đấu chính thức.
“Tôi hy vọng tất cả mọi người, từ cầu thủ, truyền thông đến người hâm mộ phải cùng nắm tay nhau, đồng lòng để giúp đội tuyển có được thành tích tốt nhất ở giải năm nay”, Văn Quyết nhắn gửi trước khi trở lại tập luyện cùng toàn đội.
Hữu Nhơn