![]() |
Ông Riedl tự mình thị phạm các động tác cho học trò. Ảnh Lan Anh. |
"Khi vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, tôi đã nhận vô khối lời chất vấn về danh sách đội tuyển không do tôi đích thân tuyển chọn. Báo chí rất có lý và họ hoàn toàn có quyền băn khoăn, nghi ngờ về chất lượng cầu thủ. Còn chúng ta phải có nhiệm vụ xóa tan những nghi ngờ đó. Bằng cách nào thì tôi không nói ra, các bạn cũng đủ trưởng thành để hiểu. Có ai trong số những người đàn ông trẻ tuổi này muốn bị mất mặt không?", HLV A.Riedl đã "chào" các học trò như thế.
Nhưng bài tập ngay sau đó lại khá nhẹ nhàng. Chia các cầu thủ thành 4 nhóm, HLV Riedl hạ lệnh cho các trợ lý cùng hướng dẫn bài tập chuyền dài, bật tường một chạm. Thanh Bình và Bật Hiếu cùng bị chấn thương nhẹ ở cổ chân nên được miễn. "Cặp đôi" với hậu vệ Huy Hoàng, người đàn ông 58 tuổi thị phạm những động tác kỹ thuật dứt khoát, gọn ghẽ và chính xác, rồi yêu cầu "những người đàn ông trẻ tuổi" phải thực hiện y như mình. Cầu thủ nào chuyền ẩu hoặc không chịu di chuyển, ông lại dọa: "Cẩn thận không phải hít đất bây giờ!".
HLV Riedl thường xuyên hét to: "Các bạn phải cầm bóng chạy thật nhanh, không được "lạch bạch" như thế. Thử nhìn lại mình xem, chậm quá, các bạn mới chỉ chạy được 50% tốc độ thật mà thôi". Khác hẳn với ông Tavares, mới tập được đâu chừng 30 phút, HLV Riedl đã yêu cầu các cầu thủ phải ních thật nhiều nước. Khoảng 10h30', buổi tập sáng kết thúc bằng "món" sút cầu môn ngoài vòng 16m50 và người được ông dành nhiều lời khen ngợi nhất là... thủ môn trẻ Đức Cường vì bắt dính hầu hết các cú sút của đồng đội.
HLV Riedl nói với phóng viên Thanh Niên: "1 năm rưỡi rồi tôi mới trở lại Nhổn. Đội tuyển có nhiều gương mặt mới và họ rất bỡ ngỡ trước bài tập khá đơn giản này của tôi. Hình như họ chưa được tập như thế bao giờ. Tôi đã hiểu được phần nào trình độ kỹ thuật của từng người. Tôi sẽ kiểm tra thêm khả năng và tư duy chiến thuật bằng bài tập chia đội hình. Tôi sẽ có sự đánh giá sòng phẳng về phong độ của mỗi người. Song tôi rất hài lòng vì cả người mới lần người cũ đều rất cố gắng. Chẳng hạn như Quyến. Cậu ta tập luyện chăm chỉ và phong độ không thay đổi gì mấy so với trước SEA Games 22. Duy chỉ có hình thức là khác. Quyến béo quá!".
HLV Riedl khẳng định: "Chúng tôi không còn nhiều thời gian cho trận đấu ngày 1/5, vì thế cũng không thể làm được nhiều điều mà tôi thấy cần thiết. Sau đợt tập trung này, các cầu thủ sẽ thi đấu tiếp ở V-League và giải hạng nhất. Tôi muốn họ quay về một cách lành lặn để các CLB khỏi kêu ca". Ông cho hay: "Rõ ràng cầu thủ nào cũng đang cố chứng tỏ để có thể chiếm một một suất chính thức nhưng tôi sẽ lọc ra 17 cầu thủ tốt nhất cho trận gặp Slavia Praha. Tôi sẽ không tước cơ hội ra sân của bất kỳ ai. Ngoài trận này, tôi yêu cầu VFF bố trí thêm trận giao hữu với CLB Hòa Phát (mỗi hiệp chỉ chừng 30 phút) vào ngày 4/5 để tất cả các cầu thủ đều được thi đấu".
Văn Đàn được bầu làm đội trưởng
Sau trận đấu tập chiều qua, đội tuyển đã bỏ phiếu tín nhiệm và hậu vệ Văn Đàn của HAGL được bầu làm đội trưởng, hai đội phó là Huy Hoàng và Lê Hồng Minh. Tiền vệ Trần Trường Giang do bị vỡ mũi đã được LĐBĐVN chấp thuận cho nghỉ tập trung đợt này (thay bằng Trịnh Xuân Thành, cũng của Bình Dương). Ngoài ra thủ môn Đặng Tuấn Điệp cũng đã thay Hồng Sơn. Riêng chấn thương của Minh Phương (giãn dây chằng lưng) và Tài Em (tràn dịch đầu gối), theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ cần phải nghỉ vài tuần mới có thể hồi phục.