![]() |
Liên tục tạo chú ý từ khi Nam tiến, đặc biệt qua 2 bài hit "Nếu như anh đến" và "Ngày chung đôi", Văn Mai Hương khép lại năm 2011 của tuổi 17 một cách mỹ mãn. |
- Văn Mai Hương chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Cánh én này để tặng người ấy phải không?
- Tôi đang tập gấp én để mang về Hà Nội. Tết này, tôi sẽ về thủ đô ăn Tết vì rất yêu không khí đặc trưng của Hà thành với mưa phùn bay bay, khăn áo rực rỡ và ấm áp. Dịp này, tôi sẽ khao cả nhà một chuyến du lịch nước ngoài. Bố mẹ tôi thích đi Thái Lan và Singapore nhưng tôi thì thích đi Hong Kong hơn để thỏa mãn niềm vui shopping nên cả nhà sẽ có một cuộc bình chọn nho nhỏ.
Cánh én này là tôi đang tập gấp theo chỉ dẫn của ban tổ chức chương trình "Xuân kỳ diệu" trên http://www.coca-cola.zing.vn để gửi lời chúc năm mới đến mọi người và góp phần đem xuân kỳ diệu đến cho những người kém may mắn. Dù chương trình chỉ yêu cầu “gấp” én trên trang web thôi nhưng tôi thấy thích mấy chú én xinh xinh nên quyết tâm học gấp.
- Người nổi tiếng ăn Tết thế nào?
- Cũng chộn rộn lắm! Từ 26 Tết là tôi cùng mẹ đi mua cho bằng hết đồ đón Tết; rồi không thể thiếu tiết mục phụ mẹ dọn nhà, phụ bà ngoại nấu bánh chưng. 30 Tết là bố, em gái và tôi cùng đi xem pháo hoa, hái lộc và đi chùa trong khi mẹ lo toan việc cúng năm mới ở nhà. Sau giao thừa, cả nhà đến thăm nhà bà ngoại cách đó một cây số, rồi xuống Bắc Ninh đi lễ Bà Chúa Kho và trở về lúc tờ mờ sáng.
- Còn quà Tết từ miền Nam mang về gia đình thì sao?
- Nhà tôi ở Hàng Chuối trong khu phố cổ, không được rộng rãi lắm nên có thích đem mai vàng của miền Nam về cũng không được rồi. Một món quà tinh thần khác là tôi sẽ dành tặng những cánh én kỳ diệu đến gia đình mình đầu tiên, tiếp theo là những người mình yêu thương. Tôi cũng không quên chia sẻ với bạn bè trên Facebook.
- Văn Mai Hương mong muốn điều kỳ diệu nào sẽ đến trong năm mới?
- Tôi mong muốn thực hiện được tour âm nhạc dành cho sinh viên và ra mắt album mới đúng kế hoạch; nếu được các bạn đón nhận nữa thì thật tuyệt vời. Tôi luôn tin điều kỳ diệu sẽ song hành trong cuộc sống và nỗ lực thực hiện của bản thân để trở thành hiện thực. Điều kỳ diệu mà tôi có được năm qua là có ca khúc hit “Nếu như anh đến” và “Ngày chung đôi” chỉ sau một thời gian ngắn vào miền Nam lập nghiệp. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã bắt đầu xác định được phong cách riêng của mình từ sau Vietnam Idol. Tôi hy vọng sẽ có nhiều điều kỳ diệu đến với mình hơn trong năm Nhâm Thìn.
Bạn có thể cùng ca sĩ Văn Mai Hương gấp én tại http://www.coca-cola.zing.vn hoặc đến các địa điểm Vincom (TP HCM), Vinh Trung Plaza (Đà Nẵng), Vincom Plaza (Hà Nội) từ bây giờ để chung tay tạo nên Xuân kỳ diệu cho những người kém may mắn. Chỉ cần vài thao tác click chuột đơn giản, các teen sẽ có cơ hội là người gấp én thứ 201.200 để thay mặt Coca-Cola lựa chọn những món quà gửi tặng các bạn còn khó khăn trong năm mới. |
Uyên Thy