Bác sĩ trấn an:
Đừng lo, để tôi kiểm tra.
Chà, bị lủng ruột. Uống viên thuốc giảm đau này xem!
- Ôi chao, bác sĩ ơi! Bụng vẫn đau.
- Thế à? Chắc là thuốc bị rơi ra ngoài chỗ thủng rồi.
(Theo Thế Giới Văn Hoá)
Bệnh nhân: Chao ơi... bụng tôi đau quá!
Bác sĩ trấn an:
Đừng lo, để tôi kiểm tra.
Chà, bị lủng ruột. Uống viên thuốc giảm đau này xem!
- Ôi chao, bác sĩ ơi! Bụng vẫn đau.
- Thế à? Chắc là thuốc bị rơi ra ngoài chỗ thủng rồi.
(Theo Thế Giới Văn Hoá)