Sớm 30/1, cảnh sát bất ngờ kiểm tra hành chính một nam thanh niên xuất hiện ở khu vực bến xe nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Anh ta là Đặng Minh Tuấn (26 tuổi ở TP Vinh, Nghệ An).
![]() |
Cảnh sát đang lấy lời khai của Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: D.H. |
Tại cơ quan công an, Tuấn đã lôi ra trong túi xách 2 cục dán kín băng dính, bên trong có 10 thỏi kim loại màu vàng (mỗi thỏi nặng một kg). Bề mặt mỗi thỏi đều dập nổi ký hiệu cũng như mã số vàng. Ngoài ra còn có phong bì đựng một số ngoại tệ gồm 100 đôla Canada, 300 bảng Anh cùng 1.700 Euro.
Tuấn khai vận chuyển thuê số hàng trên cho một người từ Nghệ An ra Hà Nội với tiền công một triệu đồng.
Theo lãnh đạo Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (Công an Hà Nội) 10 kg vàng trên tương đương với 270 cây vàng (trị giá khoảng 12 tỷ đồng). Với ký hiệu dập nổi trên các thỏi, số vàng trên được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam.
Cảnh sát kinh tế đang mở rộng điều tra những người liên quan đến vụ việc.
Song Anh