![]() |
Baros: Mơ về La Liga. |
Chủ tịch CLB Valencia Juan Soler không giấu diếm việc tiếp xúc với Milan Baros nhằm lôi kéo tiền đạo này sang xứ sở bò tót: "Chúng tôi đã đàm phán với anh chàng người Czech và vài cầu thủ tầm cỡ quốc tế khác. Những cầu thủ mới sẽ thay thế một số vị trí hiện tại trong đội bóng, bởi mục tiêu của chúng tôi là trở lại đấu trường châu Âu".
Cùng với sự ra đi của HLV Ranieri, một loạt cầu thủ người Italy trở thành "tồn tại của lịch sử" và bị thất sủng tại sân Mestalla. Marco Di Vaio, Bernardo Corradi và Stefano Fiore có thể hồi hương vào cuối mùa giải này và việc Valencia chuẩn bị thay máu là điều dễ hiểu.
Trong lúc đó, theo ESPN, vua phá lưới Euro 2004 Milan Baros lại gặp "nghịch cảnh" tại sân Anfield. Bất chấp phong độ không tồi trong màu áo Liverpool, chân sút này chưa bao giờ được coi là sự lựa chọn số 1 của ông Benitez. Chưa hết, trong lần gần đây nhất ra sân tại giải Ngoại hạng, Baros còn lĩnh một thẻ đỏ sau pha vào bóng "khủng khiếp" với hậu vệ Everton, hành động khiến anh bị cả các fan Liverpool lên án.
Sau Euro 2004, Barca từng muốn đưa chân sút người Czech về sân Nou Camp nhưng bất thành bởi Liverpool "hét" giá quá cao, nhưng rất có thể mùa hè này Primera Liga sẽ là bến đỗ mới của anh.
L.X.