William - Kate ở Ireland hôm 14/10. Ảnh: Chris Jackson
Theo thông báo được Điện Buckingham công bố tối 30/10, Hoàng tử Andrew, 65 tuổi, từ nay sẽ được gọi là Andrew Mountbatten-Windsor. Nhà vua đã "bắt đầu quy trình chính thức nhằm thu hồi danh xưng, tước vị và huân chương danh dự" của ông. Đồng thời, hợp đồng thuê Royal Lodge - nơi Andrew sinh sống nhiều năm qua - cũng bị chấm dứt, buộc ông phải chuyển sang một căn nhà khác trong khu bất động sản riêng Sandringham, với chi phí do chính nhà vua chi trả.
Nguồn tin của Daily Mail cho biết quyết định này là "hoàn toàn của Nhà vua và cố vấn", không chịu sức ép từ chính phủ hay các thành viên hoàng gia khác, dù William và Kate được cho là "hoàn toàn ủng hộ". Một người thân cận nói thêm: "Quá trình này đã được chuẩn bị trong thời gian dài. Nhà vua muốn mọi việc được tiến hành thận trọng, không để lại sai sót".
Andrew và Sarah Ferguson ở tang lễ Nữ công tước xứ Kent hồi tháng 9. Ảnh: UK Press
Hai con gái của Andrew - Công chúa Beatrice, 37 tuổi và Eugenie, 35 tuổi - vẫn giữ danh hiệu Hoàng gia theo quy định do Vua George V ban hành năm 1917. Nguồn tin trong cung điện khẳng định Charles "rất muốn bảo vệ" hai cháu gái, không để quyết định liên quan đến Andrew ảnh hưởng đến họ".
Động thái cứng rắn này diễn ra sau khi cựu Công tước xứ York bị phát hiện nói dối về việc cắt đứt quan hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Trước đó, Charles từng cảnh báo sẽ "không ngần ngại hành động mạnh tay" nếu em trai tiếp tục cố bám giữ tước vị.
Sức ép đối với Andrew càng tăng sau khi Guardian công bố trích đoạn từ cuốn hồi ký Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice của Virginia Giuffre - người từng cáo buộc ông xâm hại tình dục. Trong sách, Giuffre mô tả Andrew là người "cho rằng tình dục là đặc quyền bẩm sinh", đồng thời tiết lộ chi tiết về lần gặp đầu tiên khi cô mới 17 tuổi.
Cuốn hồi ký dài 400 trang được hoàn tất trước khi Giuffre qua đời hồi đầu năm nay, ở tuổi 41, và dự kiến phát hành vào tháng 10. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên làn sóng chỉ trích, khiến Vua Charles III quyết định dứt khoát tước bỏ mọi danh hiệu của em trai, nhằm bảo vệ hình ảnh Hoàng gia Anh.
Tùng Anh (Theo Mail)