Sáng 19/11, hàng nghìn người dân hiếu kỳ tập trung quanh thửa đất của anh Lý Minh Hiếu ở xã Tân Phong, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) để xem các con ông Nguyễn Văn Thơm (87 tuổi) ngụ cùng địa phương mang quan tài cha đến đào huyệt chôn trên phần đất đã bán cho người khác.
![]() |
Dù anh Hiếu đã đồng ý cho chôn ông Thơm cạnh mộ vợ nhưng các con của người chết lại đào huyệt giữa đường xe ra vào. Ảnh: N.D. |
Thửa đất này 8 năm trước con trai của ông Thơm được cha đồng ý bán cho anh Hiếu để làm đường ra vào bãi cơ giới có chiều ngang 10 m. Lúc này trên đất có mồ mả hai người vợ của ông Thơm nên sau khi bán đất, mộ người vợ trước được di dời.
Muốn lấy lại đất, con ông Thơm đã khiêng quan tài cha vào đất anh Hiếu đã xác lập chủ quyền đào huyệt thẳng hàng với mộ người vợ sau để chôn giữa đường xe ra vào bãi. Việc làm của các con ông Thơm gây mất an ninh trật tự, hàng ngàn người hiếu kỳ tập trung xem cảnh “giành đất bằng quan tài”. Khi hai bên định “giáp lá cà”, Công an huyện Giá Rai đã ngăn chặn kịp thời nhờ tung lực lượng giám sát phần đất của anh Hiếu từ hai ngày trước.
Đại tá Ngô Thành Thật, Trưởng Công an huyện Giá Rai, yêu cầu các con ông Thơm chôn cất cha song song với mộ mẹ (vợ sau ông Thơm) vì anh Hiếu cũng đồng ý theo phương án này để hai gia đình tránh được mâu thuẫn. Tuy nhiên, một người con trai của ông Thơm lớn tiếng với đại tá Thật, dọa chôn… trưởng công an huyện xuống huyệt đã đào giữa đường.
Thấy không được chính quyền địa phương ủng hộ việc chôn cất trên đất anh Hiếu đã được cấp chủ quyền, các con ông Thơm bỏ quan tài ở lại đón xe về.
N. Duy