![]() |
Hung thủ Hà Đức Thảo. |
Khoảng 16h ngày 30/4, nhân dân ở xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn, bỗng giật mình bởi tiếng kêu thất thanh từ gia đình anh Hồng, Trưởng công an xã. Khi mọi người đến nơi thì một thanh niên bỏ chạy ra ngoài. Kẻ này tên là Hà Đức Thảo, 27 tuổi trú ở thôn Nà Chuông, cùng xã.
Trong nhà, anh Hồng đang bị thương rất nặng nằm trên giường. Vợ anh chị Hoàng Thị Nhọi, 36 tuổi cũng đang bị thương, chảy rất nhiều máu. Nhân dân địa phương đã đưa vợ chồng anh Hồng đi cấp cứu, đồng thời báo cáo vụ việc với công an huyện Bạch Thông.
Thảo vốn là kẻ nghiện ma tuý, có HIV nên khá liều lĩnh. Sau khi sát hại vợ chồng anh Hồng, tên này chạy vào rừng lẩn trốn. Sau một ngày đêm "quần nát" cả khu rừng, đến 16h ngày 1/5, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện Thảo đang chuẩn bị vượt rừng. Ngay lập tức, công an đã bao vây và bắt giữ Thảo.
Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận, trưa 30/4, uống rượu tại nhà một người bạn. Khi men rượu ngà say, anh ta chợt nhớ đến chuyện vào tháng 11/ 2005, anh Hồng và chính quyền địa phương đã bắt đi cai nghiện, nên nảy ý định trả thù.
Sau khi uống rượu say, Thảo đã đến UBND xã tìm anh Hồng nhưng không gặp liền lần tìm về nhà anh Hồng. Trên đường đi, Thảo mượn được một con dao. Đến nơi, thấy anh Hồng đang ngủ, hung thủ xông vào chém tới tấp vào đầu anh. Lúc đó, chị Nhọi đang ngồi xem tivi, ú ớ định kêu cứu. Tên này hùng hổ hành hung luôn vợ nạn nhân bằng những nhát dao.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, anh Hồng đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Anh bị Thảo chém nhiều nhát, vết nhỏ nhất dài 2 cm, vết dài nhất là 10 cm, một nhát chém vào tay trái làm gãy xương và một vết vào thái dương làm đứt một bên tai. Chị Nhọi cũng bị thương rất nặng.
Công an huyện Bạch Thông tiếp tục điều tra, làm rõ.
(Theo Công An Nhân Dân)