Bạn Nguyễn Thị Duyên chia sẻ: Người ta nói nếu đã có duyên thì cho dù có đi chân trời góc bể nào cũng gặp lại nhau, quả đúng như vậy. Tình cờ chúng ta gặp lại nhau giống như một sự sắp đặt của số phận.
Anh kể lại: "hồi đó anh đang là sinh viên năm cuối, còn em đang học năm 2, anh để ý em nhưng chưa một lần dám tỏ tình vì chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn em. Lúc đó em cũng khá đỏng đảnh khi xung quanh em có rất nhiều vệ tinh. "Vệ tinh anh" lúc đó mờ nhạt lắm, xa xăm lắm khi anh nghĩ rằng em sẽ không bao giờ để ý tới anh và cứ thế anh ôm mối tình lặng lẽ ấy ra trường mà em không hề hay biết.
Sau 2 năm em ra trường đi làm, thật tình cờ em lại làm cùng công ty với anh, gặp lại em lúc đó cảm xúc dường như ùa về trong anh, cô bé mà anh đã thương thầm bấy lâu giờ lại làm cùng công ty với anh".
Với sự quan tâm thầm lặng cùng với sự giúp đỡ tận tình của anh trong công việc, thì tình cảm của em dành cho anh từ lúc nào không biết và như thế ta yêu nhau. Sau 3 năm yêu nhau, cuối cùng tụi mình cũng có cái đám cưới thật hạnh phúc. Đó cũng là cái "phận" để mình được sống bên nhau. Hạnh phúc là những điều giản đơn, anh và em sẽ luôn trân trọng những điều giản đơn đó anh nhé.





























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.