Mình yêu mùa thu vô cùng. Thu trong mình biết bao nhiêu là kỷ niệm. Được anh đưa đi khắp phố phường Hà Nội, hít hà hương hoa sữa thoang thoảng bên đường Nguyễn Du, đạp xe bon bon trên đường Thanh Niên ngắm những buổi chiều thu vàng óng cả nước hồ Trúc Bạch, hay những buổi sáng thu tinh sương anh đưa mình đi ngắm chợ hoa ở Quảng Bá, Tây Hồ… những kỷ niệm đẹp cùng một tình yêu đẹp vẫn theo suốt mình những năm tháng qua trong đó không thể thiếu những mùa thu tình yêu man mác ấy…
Chiếc khăn tim tím anh tặng mình trong một mùa thu giờ mình vẫn giữ - như một kỷ vật ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Chúng mình gặp nhau cũng vào mùa thu - khi đó mình học năm đầu đại học, và bắt đầu yêu nhau cũng vào mùa thu – khi mình học năm thứ 2 đại học. Và thành vợ thành chồng – kết hôn với nhau cũng vào một mùa thu rất đẹp. Gắn bó với Hà Nội 12 năm, được chứng kiến Hà Nội từng ngày thay da đổi thịt, mình vô cùng hạnh phúc. Mùa thu này mình được em trai đưa đi chụp vài kiểu ảnh ở con đường Kim Mã. Em không phải thợ ảnh, mình cũng không phải mẫu chuyên nghiệp, nhưng những bức ảnh làm mình rất vui, thêm một lần nữa góp vào “kho” kỷ niệm với mùa thu Hà Nội của mình.