Mùa bóng chuyên nghiệp Việt Nam đã khép lại với chức vô địch thuộc về HAGL. Nam Định và GĐT lần lượt nhận HC bạc và đồng. Ở phía cuối bảng xếp hạng, đội bóng được đầu tư NHĐÁ và CLB giàu thành tích nhất Việt Nam, Thể Công, đã phải xuống tranh tài ở hạng nhất mùa bóng tới.
Đội bóng hay nhất: Hoàng Anh Gia Lai
HA. Gia Lai là nơi quy tụ nhiều cầu thủ giỏi vào bậc nhất Việt Nam và khu vực. Các siêu cầu thủ này được trải đều khắp mọi vị trí. Hơn nữa, điều làm nên sức mạnh cho đội bóng phố Núi chính là sự đồng đều ở các tuyến, với đẳng cấp vượt trội và tính chuyên nghiệp cao. Điều này tạo cho nhà tân vô địch V-League 2004 tính ổn định trong cả mùa bóng. Bênh cạnh đó, những ngoại binh có chất lượng như bộ ba người Thái là Kiatisuk, Tawan và Dusit kết hợp với những nội binh chất lượng cao gồm Văn Hạnh, Duy Quang, Hải Lâm, Quang Trường, Hữu Đang ... cũng biến họ thành đội bóng khó bị đánh bại tại V-League mùa này. Và việc bảo vệ thành công danh hiệu vô địch phản ánh chân thực sức mạnh của họ. Quang trọng hơn, HAGL chính là đội có hiệu suất thi đấu cao nhất kể từ khi V.League ra đời với 2,09 điểm/trận, phá kỷ lục 2 điểm/trận mà SLNA lập tại V.League 2001
Đội bóng gây thất vọng nhất: Thể Công
Ngay trước khi V - League 2004 khởi tranh, nhiều nhà chuyên môn và cánh báo chí cho rằng Thể Công là ứng cử viên số một cho một suất xuống hạng. Nhưng tụt hạng theo cách của đội bóng quân đội thì quả thật người hâm mộ không tưởng tượng ra. Lần đầu tiên trong lịch sử 50 năm tồn tại, Thể Công phải tranh tài ở giải đấu hạng nhất. Hầu hết trong những trận đấu trong mùa giải này, các cầu thủ khoác áo lính thi đấu với tinh thần rệu rã, thiếu tính kết dính. Hơn thế, trong khi các cựu binh như Việt Hoàng, Hải Biên ... trở nên chậm chạp bởi sức nặng của tuổi tác thì những cầu thủ trẻ còn non nớt, thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Nhiều người mỉa mai: "Thể Công đang lâm vào tình trạng tre đã già mà măng chưa mọc". Bên cạnh đó, ban huấn luyện vẫn bảo thủ với quyết định không sử dụng cầu thủ ngoại khi mà các đối thủ liên tục tăng cường ngoại binh. Đó cũng là một cách mà Thể Công tự làm yếu mình. Một bước quan trọng nữa, mở rộng con đường xuống hạng nhất mùa tới là họ để mất điểm trong những trận đấu then chốt với những đối thủ trực tiếp như Đồng Tháp, Hải Phòng.... Có lẽ kết cục sẽ không tồi tệ đến như vậy với đội bóng quân đội nếu họ không bị NHĐÁ gỡ hoà vào phút cuối trên sân hàng đẫy ở vòng đấu 20. Trong khi đó, khả năng dứt điểm kém của những tiền đạo chơi chính như Bảo Khanh, Phương Nam hồi đầu mùa giải cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc vẽ lên một bức tranh màu xám cho Thể Công ở V-League 2004.
Cầu thủ hay nhất giải: Kiatisuk (HAGL)
Kiatisuk là cầu thủ toàn diện nhất tại V-League 2004. Ảnh: Lan Anh |
Zico Thái không chỉ biết ghi bàn mà anh còn hỗ trợ đắc lực cho các đồng đội lập công. Các cầu thủ thi đấu bên cạnh Kiatisuk đều có sự tiến bộ vượt bậc cả về trình độ chuyên môn và tinh thần thi đấu. Tiền đạo Minh Hải, tác giả của 13 bàn thắng tại V-League 2004, là người nhận được nhiều sự hỗ trợ nhất của sát thủ người Thái này. Hơn nữa, Kiatisuk còn có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng đến các đồng đội trên sân. Và sẽ không hề quá lời khi khẳng định rằng anh chính là lãnh tụ tinh thần của đội bóng phố Núi. Trong nhiều trận tại giải vô địch quốc gia cũng như tại Champions League châu Á, khi các đồng đội tỏ ra chán nản hoặc mệt mỏi, chính bầu nhiệt huyết và tinh thần thi đấu với quyết tâm cao của anh đã vực cả đội bóng dậy. 14 bàn thắng ghi của Kiatisuk đóng góp một phần quan trọng vào chức vô địch mùa này của HAGL. Người ta không thể tưởng tượng được HAGL sẽ thi đấu ra sao nếu thiếu Kiatisuk. Điều đó khẳng định vai trò không thể htay thế của Zico Thái Lan ở HAGL. Sự góp mặt của Zico Thái Lan cũng nâng cao tính cạnh tranh tại giải vô địch Việt Nam trong những mùa bóng qua.
Cầu thủ gây thất vọng nhất: Văn Quyến (SLNA)
Sau thành công rực rỡ ở SEA Games 22, người hâm mộ xứ Nghệ nói riêng và những ai đam mê vòng quay của trái bóng tròn Việt Nam nói chung đều kỳ vọng vào một màn trình diễn hoành tráng của Văn Quyến tại V-League 2004. Nhưng tất cả những gì mà tiền đạo SLNA này làm được là gây ra một nỗi thất vọng ghê gớm. Quyến không còn vào trận với quyết tâm cao nữa, khả năng tranh cướp bóng quyết liệt cũng biến mất trong lối chơi của tiền đạo xứ Nghệ này. Nhưng điều làm Văn Quyến sa sút phong độ chính là những hoạt động ngoài sân cỏ như những sô quảng cáo, những buổi chụp hình, quay phim .... Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực và sự tập trung của anh trên sân. Do đó, Quyến thi đấu mờ nhạt trong gần như toàn giải. Và ngay cả trận anh lập hat-trick vào lưới Thể Công, Quyến cũng thi đấu hết sức vật vờ. Và màn trình diễn nghèo nàn của Quyến tự biến anh từ một cầu thủ không thể thiếu của đội tuyển quốc gia thành kẻ ngoài cuộc ở vòng loại World Cup khu vực châu Á với Hàn Quốc.
Thủ môn hay nhất: Quang Huy (Nam Định)
Là sản phẩm từ lò đào tạo từ thời của cố HLV Ninh Văn Bảo, Quang Huy đã sớm bộc lộ tài trông khung thành. Trẻ, tự tin và quyết đoán, những tố chất cực kỳ quan trọng của một thủ môn, cũng hội tụ ở con người của Quang Huy. Điều này đã thuyết phục được HLV Ngọc Hảo. Anh được giao trọng trách làm nốt chặn cuối cùng trong đội hình thi đấu của Nam Định. Xét về kinh nghiệm thi đấu, chàng trai mảnh khảnh này khó có thể so sánh cùng những bậc đàn anh như Minh Quang hay Văn Hạnh nhưng nỗ lực không giới hạn và sự tập trung thi đấu cả mùa giải khiến Quang Huy luôn nhận được những lời đánh giá cao nhất. Có tới hơn 400 phút, Nam Định không phải chịu một bàn thua nào, một phần nhờ vào tài năng của anh. Chính sự vững chắc của Quang Huy đóng góp một phần quan trọng vào tấm huy chương bạc của Nam Định tại V-League 2004.
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Amaobi (Nam Định)
Với 15 lần sút tung lưới đối phương, Amaobi trở thành Vua phá lưới của V-League 2004, vượt qua tiền đạo số một ĐNÁ - Kiatisuk. Khởi đầu mùa giải ở Nam Định với vai trò là người thay thế cho sát thủ Achilefu nhưng tiền đạo người Nigeria này nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình và làm người hâm mộ bóng đá thành Nam dần quên đi một Achilefu "phản bội". Sớm tìm được tiếng nói chung với các đồng đội mới, đặc biệt là tuyến tiền vệ như Văn Sỹ, Trung Kiên, Trọng Lộc và Tkachenko, Amaobi thể hiện khả năng sát thủ của mình ngay ở những trận đấu đầu tiên. Hiệu suất ghi bàn của Amaobi được ví như một phong vũ biểu cho thành tích của đội bóng thành Nam. Nhanh nhẹn, mạnh mẽ với sức càn lướt tốt và quyết đoán trong những pha dứt điểm là ưu điểm nổi bật của Amaobi. Tiền đạo người Nigeria thực sự là nỗi kinh hoàng cho mọi hàng hậu vệ tại V-League 2004. Thật khó có thể xác định vị trí của Nam Định trên bản đồ bóng đá Việt Nam năm 2004 nếu thiếu đi những chân sút thượng thặng như vậy.
Cầu thủ trẻ hay nhất: Phan Văn Tài Em (Gạch Đồng Tâm)
Vai trò của Tài Em được thể hiện đậm nét trong màu áo Gạch Đồng Tâm mùa này. |
Hầu hết các tuyển thủ Việt Nam trở về sau thành công vang dội tại SEA Games 22 đều đều sa sút phong độ một cách thảm hại thì Phan Văn Tài Em vẫn thi đấu ấn tượng và là một trong những nhân tố quyết định, giúp Gạch Đồng Tâm giành vị trí thứ 3 chung cuộc ở mùa giải này, sau khi bị đẩy xuống thứ 9 khi lượt đi kết thúc. Miệt mài và bền bỉ, "Chú mười" là biểu tượng sức sống tiềm tàng trong cách chơi bóng của đội bóng đến từ Long An. Không chỉ là một cầu thủ dẫn dắt lối chơi, Tài Em còn thường xuyên ghi được những bàn thắng quan trọng cho GĐT. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ban tổ chức đã trao cho anh danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất trong ba tháng liên tiếp. Điều đó lý giải lý do vì sao Tài Em luôn là sự lựa chọn số một ở vị trí tiền vệ cánh trái ở đội tuyển Việt Nam, dưới thời của bất kỳ một HLV nào.
HLV hay nhất: Nguyễn Ngọc Hảo (Nam Định)
Khi HLV Ninh Văn Bảo mất, một núi công việc ngổn ngang được chuyển giao cho người kế nhiệm - HLV Nguyễn Ngọc Hảo. Tuy nhiên, ông đã xây dựng thành công một đội bóng đoàn kết, lấy nỗ lực và lòng quyết tâm của mỗi cá nhân làm nên sức mạnh cho toàn đội bóng. Đặc biệt hơn, những cầu thủ trẻ được HLV Ngọc Hảo tin tưởng giao nhiệm vụ ở những vị trí quan trọng, tạo điều kiện để họ trưởng thành cả về mặt chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Những tài năng trẻ như Văn Nhiên, Xuân Phú, Đức Dương, Trọng Lộc, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Ngọc Hảo, hiện tại trở thành những cầu thủ quan trọng và sẽ là tương lai của bóng đá thành Nam. Hơn nữa, chính sách đúng đắn trong việc tuyển mộ cầu thủ ngoại cũng chứng tỏ nhãn quan tinh thế của chiến lược gia người Nam Định này. Không chỉ dừng lại ở đó, Nam Định mùa bóng này thực sự là một thế lực mạnh, có đủ sức tranh chấp danh hiệu vô địch với HAGL. Đã có lúc, HLV Ngọc Hảo giúp đội bóng thành Nam gia tăng khoảng cách với "Những người con của núi rừng Tây Nguyên" tới 8 điểm. Chuỗi 5 chiến thắng trên sân khách, trong 6 trận ở lượt đi cũng mang đậm dấu ấn của HLV Ngọc Hảo. Bản thân ông cũng nhiều lần nhận danh hiệu HLV của tháng.
Danh sách 12 đội dự V-League mùa bóng 2004/2005
1, HAGL
2, Sông Đà Nam Định
3, Gạch Đồng Tâm
4, Sông Lam Nghệ An
5, LG. Hà Nội ACB
6, Bình Dương
7, Bình Định
8, Đồng Tháp
9, Đà Nẵng
10 Hải Phòng
11, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn
12, Hoà Phát Hà Nội
Hoàng Lịch
V-League 2004 chung cuộc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|