![]() |
Giám đốc kỹ thuật Calisto chia vui với Tài Em. |
Một lần nữa HLV Calisto đã chứng tỏ tài năng của mình khi ông dẫn dắt GĐTLA thắng đội Bình Dương hùng mạnh ngay trên thánh địa của họ. Bố trí đội hình phòng ngự dày đặc, đội khách chơi rất chắc chắn trên sân nhà. Ngoại trừ tiền đạo Carlos, 10 cầu thủ còn lại đều được giao nhiệm vụ phòng thủ tối đa. HLV Calisto cũng khai thác triệt để tuyệt kỹ phát bóng của thủ môn Santos để tổ chức phản công bằng những đường chuyền vượt tuyến.
Trong khi đó, dù chủ động tấn công, nhưng theo quan sát của Thanh Niên, vì thiếu Philani, lối chơi của BD thiếu hẳn sự đột biến. Cầu thủ chơi tốt nhất của BD ở trận này là Trịnh Xuân Thành, đáng tiếc là những đường lật bóng của anh đều bị thủ môn Santos hóa giải. Càng dồn dập dâng cao tấn công chủ nhà càng bế tắc do mũi nhọn Kesley bị 2 hậu vệ Văn Giàu và Nguyễn Nhân thay nhau bắt chết. Phút 27 do cặp trung vệ Abbey - Đình Phước của Bình Dương không bọc lót tốt để Carlos và Phi Thường phối hợp ngay trung lộ trước khi chuyền cho Trương Văn Tâm sút cận thành mở tỷ số cho GĐTLA.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà chơi với 3 tiền đạo và liên tục gây sức ép, ngoài cú dứt điểm bật cột dọc của Kesley ở phút 76, họ còn khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng lại thiếu may mắn. Mải mê tấn công, chủ nhà dính đòn hồi mã thương thứ hai, sau đường chuyền thông minh của Tài Em, Carlos đã đối mặt và lừa qua thủ môn Trí Cường, nhân đôi cách biệt. Bàn gỡ 1-2 của BD do Kesley ghi ở phút 90. Tuy nhiên do ăn mừng bàn thắng bằng cách cởi áo qua đầu, chân sút Brazil Carlos phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân theo luật mới của FIFA. Đáng tiếc do không nắm vững luật, HLV Calisto và BHL GĐTLA đã nhào đến bàn trọng tài thứ tư Đặng Thanh Hạ để mạt sát bằng những lời lẽ nặng nề. Nếu trọng tài chính Nguyễn Đình Nghĩa làm đúng trách nhiệm của mình thì ông Calisto chắc chắn sẽ bị truất quyền chỉ đạo vì hành động thái quá của mình.
LG Hà Nội ACB - SĐNĐ 1-1: Thủy chiến
Sau hiệp đầu không bàn thắng, dưới cơn mưa tầm tã tại Mỹ Đình, phút 57, hậu vệ Cao Văn Minh bất ngờ tung cú sút xa khoảng 26m mở tỷ số cho chủ nhà. Đội á quân năm rồi đã đưa Văn Sỹ và Phùng Văn Nhiên vào sân. Và chính sự thay đổi này đã mang lại kết quả khi Văn Sỹ thực hiện quả đá phạt tuyệt đẹp từ 25m xoáy vào góc ở phút 70 gỡ hòa 1-1. Trận này tiền đạo đá cặp với Mauricio là Alberto Carlos chơi khá tốt đã nhiều lần làm chao đảo khung thành SĐNĐ.
Mitsustar Hải Phòng - Hòa Phát 0-0: Chủ nhà lại hòa
Chiều qua dù được đông đảo khán giả cổ vũ nhưng Hải Phòng vẫn không thắng. 2 đội tuy chơi tích cực nhưng các pha sút cầu môn đều kém cỏi. Một lần nữa chủ nhà lại có thẻ đỏ hệt như trận lượt đi, lần trước là Bật Hiếu, lần này cho Xuân Quyền.
Delta Đồng Tháp - TMN-CSG 1-1: Tân binh lập công
Thép Cảng chơi phòng thủ phản công chặt chẽ nhưng cũng không áp đặt được thế trận. Phút 40, tỷ số được mở sau pha chọc khe của Quan Huy để tân binh Meirelles Desouza ghi bàn cho TMN CSG. Nhưng niềm vui của Thép Cảng không kéo dài được lâu khi phút 47 từ quả phạt góc, cầu thủ ngoại mới gia nhập đội là Victor De Carvalho đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho ĐT. Hòa trận này, ĐT tiếp tục bị đe dọa xuống hạng, còn 1 điểm giành được coi như thành công đối với TMN CSG.
Xếp hạng V-League 2005 (sau 22/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|