Trước gala 7, nhiều khán giả đã bày tỏ sự mong đợi khi ban tổ chức bất ngờ thay đổi người hát song ca, qua đó, Uyên Linh và Mai Hương có cơ hội được kết hợp với nhau (trước đó, Uyên Linh được chỉ định sẽ hát chung với Lều Phương Anh). Yếu tố khiến mọi người trông đợi cặp song ca này sẽ có dịp giúp nhau tỏa sáng, vì ở mỗi người đều có những thế mạnh về giọng hát cũng như cách thể hiện trên sân khấu. Họ cũng là hai ứng viên nặng ký của mùa Idol năm nay.
![]() |
|
Mai Hương và Uyên Linh lôi cuốn khán giả với cách thể hiện đầy ngẫu hứng. Ảnh: Tạ Anh Tùng. |
Với ca khúc Anh mãi là (Hồ Hoài Anh) và bản phối theo phong cách pop rock sôi động, Uyên Linh và Mai Hương đã làm thỏa mãn người xem. Không chỉ làm chủ sân khấu, hai giọng ca trẻ còn thể hiện được sự tung hứng ăn ý và cách thể hiện đậm chất nghệ sĩ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cặp đôi này vẫn tạo được nhiều điểm nhấn, đó là sự hòa quyện ở phần điệp khúc, khoe cá tính riêng của mỗi người trong từng câu phiêu hay Mai Hương thể hiện khả năng vũ đạo, trong khi Uyên Linh vào vai trò người đọc rap.
Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết, anh thấy rất "hưng phấn" khi xem phần trình diễn này. Anh cho rằng, cả hai có một kết thúc khá "happy ending". Đạo diễn Quang Dũng nói lên lời cảm nhận của mình chỉ với một từ, "đã". Các giám khảo cũng chung quan điểm, vì hai thí sinh này ngang tài, lại rất tin tưởng vào khả năng của nhau, nên khi cùng thể hiện, họ dễ dàng hòa quyện, bổ sung cho nhau, giúp tiết mục thêm phần đặc biệt.
Gala 7 với chủ đề "Đêm song ca" thực sự giúp người xem nhìn rõ được cá tính, khả năng của bốn thí sinh khi họ được dịp "đọ" với nhau. Chẳng hạn, có thể thấy, sự mạnh mẽ, cá tính của Uyên Linh khó thể "khớp" với một Lân Nhã rụt rè, nhạt màu. Chính vì vậy, cả hai đã rất vất vả để hát và diễn ăn ý, cũng như mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe khi cùng thể hiện bản song ca Em và tôi (Thanh Tùng).
Lân Nhã tiếp tục không "vượt qua chính mình" khi hát chung với Lều Phương Anh. Với trang phục hình thức đẹp và diễn xuất khá tình cảm, nhưng giọng hát của cặp đôi này trong ca khúc Phút giây ngọt ngào lại không mấy... ngọt. Lân Nhã để giọng hát của mình mất hút khi bè cho Phương Anh. Trong khi đó, thí sinh họ Lều cũng bị nhận xét là chưa biết cách điều chỉnh giọng cho phù hợp với bạn diễn.
![]() |
|
Lều Phương Anh - Lân Nhã tạo được hình ảnh đẹp đôi trên sân khấu nhưng giọng hát chưa mấy hòa hợp. Ảnh: Tạ Anh Tùng. |
Riêng Lều Phương Anh có phần xử lý khá tiến bộ khi hát chung với Văn Mai Hương trong ca khúc mở màn, Một ngày mới sang (An Hiếu). Lều không còn cách hát nức nở, buồn bã thay vào đó là phần thể hiện giọng hát nồng nàn và nữ tính hơn. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy được khoảng cách về khả năng xử lý ca khúc cũng như giọng hát của thí sinh này khi đứng chung sân với cô gái 16 tuổi Văn Mai Hương. Sự không đồng đều về giọng hát lẫn sự thiếu đầu tư về cách làm mới ca khúc này, khiến cho phần trình diễn mở màn của họ tuy dịu dàng, nữ tính, nhưng chưa chinh phục được ban giám khảo.
Tuy không phải tất cả các tiết mục đều thành công, nhưng "Đêm song ca" của các thí sinh Vietnam Idol đã mang đến nhiều cảm xúc. Thứ nhất là nét độc đáo của chương trình, khi để chính các đối thủ hát chung với nhau và buộc họ phải cùng "tôn" nhau lên, nếu muốn tiết mục thành công. Thứ hai, dấu ấn của giám đốc âm nhạc Huy Tuấn cũng được thể hiện rất rõ, với cách sắp xếp thứ tự bài hát, người hát chung, giúp cho đêm gala 7 trở thành một đêm đáng nhớ của mùa thi năm nay.
Quân Ngọc

