![]() |
Vì lý do cá nhân nên Thanh Lam đành lỡ hẹn với chương trình "Bóng núi" và Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010 được mời thay thế. Nhiều người tò mò về lần thử sức đầu tiên của Uyên Linh với những giai điệu đậm triết lý nhân sinh của cố nhạc sĩ họ Trịnh. |
![]() |
Tối qua Uyên Linh thể hiện hai ca khúc "Yêu dấu tan theo" và "Tình xa". Cả hai tiết mục này của nữ ca sĩ được sắp xếp sau màn trình diễn của Mỹ Linh và Trịnh Vĩnh Trinh (em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), do đó, khán giả có dịp so sánh. |
![]() |
Tỏa sáng trên sân khấu Vietnam Idol với những ca khúc nhạc nhẹ đong đầy cảm xúc, nhưng lần đầu thử sức nhạc Trịnh, Uyên Linh tỏ ra đuối sức. Dù vậy, cô đã cố gắng hết sức để đem lại hơi thở mới cho người nghe. |
![]() |
Rất may là Uyên Linh không thể hiện lại "Vết lăn trầm", một ca khúc khó, đòi hỏi kỹ thuật cũng như sự trải nghiệm mà Thanh Lam đã hát trong chương trình "Bóng núi" tại TP HCM. |
![]() |
Dù sao, để được người nghe ghi nhận, Thần tượng âm nhạc Việt Nam còn phải học hỏi nhiều hơn nữa, mới có thể theo kịp các đàn chị hát nhạc Trịnh đi trước như Cẩm Vân, Hồng Nhung. |
![]() |
Nữ ca sĩ trẻ hạnh phúc khi đã hết mình trong đêm nhạc Trịnh. |
![]() |
Đêm diễn tối qua, Hồng Nhung tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu với những ca khúc quen thuộc như "Cũng sẽ chìm trôi", "Này em có nhớ", "Thuở Bống là người". Là người mở đầu cho chương trình, cô Bống thả hồn vào trong ca khúc "Cũng như chìm trôi". Nhờ hiệu ứng ánh sáng, sân khấu cùng dàn múa phụ họa, tiết mục này của Hồng Nhung thực sự khiến khán giả bị mê hoặc. |
![]() |
Dù đã hát nhạc Trịnh không ít lần nhưng cảm xúc của cô Bống càng ngày càng thêm da diết, tình cảm. |
![]() |
Mỹ Linh cũng thổi hồn vào "Lời mẹ ru", "Em hãy ngủ đi". |
>> Xem tiếp các ca sĩ khác trình diễn trong chương trình
Ảnh: Lương Trần