- Cảm xúc của chị như thế nào khi nghe Đăng Khoa xin rút lui và nhường lại cho mình cơ hội đi tiếp?
- Tôi thật sự không lý giải được cảm xúc của mình lúc đó. Tôi đang tập trung tinh thần để chuẩn bị thể hiện bài hát của mình thì bất ngờ nghe Khoa xin rút lui. Tâm trạng tôi rất lạ, lại đang đứng giữa sân khấu, nên không biết phải hành động thế nào. Từ lúc Khoa trò chuyện với giám khảo đến lúc cậu ấy biểu diễn xong ca khúc, tôi vẫn không biết phải nói gì. Thật là khó để nói lời cảm ơn với Khoa, cũng như rất khó để lên tiếng ngăn việc rút lui của Khoa lại. Tôi đành chọn cho mình cách giữ thái độ im lặng.
![]() |
Uyên Linh không biết phải giải quyết thế nào khi rơi vào trường hợp được Đăng Khoa cứu. |
- Chị có băn khoăn gì trong chuyện này chăng?
- Chỉ có một chút thôi. Tôi nghĩ, nếu ban giám khảo cho phép cả tôi và Đăng Khoa cùng thể hiện ca khúc của mỗi người, rồi mới quyết định kết quả thì sẽ tốt hơn cho cả tôi.
- Liệu có phải chị e ngại, sự việc này sẽ ảnh hưởng đến mình khi tiến sâu vào những vòng sau, hoặc nếu chị có trở thành Idol năm nay, cũng bị nhận xét là… đậu vớt nhờ người khác?
- Thật ra tôi không quan tâm đến chuyện này nhiều. Quyết định ai đi hay ở phụ thuộc vào ban giám khảo lẫn tin nhắn của khán giả. Nếu tôi có may mắn về đích hay dừng lại giữa chừng, tất cả cũng là khách quan rồi.
- Vậy chị nghĩ sao khi nhiều khán giả bình luận các thí sinh như chị, Đức Anh, Đăng Khoa chỉ là “những con rối” để chương trình kích động sự tò mò và thu hút đám đông khán giả?
- Chuyện của Đức Anh và Đăng Khoa tôi xin không bình luận, vì tôi cũng là thí sinh trong cuộc thi này, nên không muốn có lời nhận xét riêng về mỗi người họ. Còn bản thân tôi không nghĩ nhiều về sự việc tối qua. Tôi nghĩ những chuyện như đêm công bố kết quả tối 30/11 cũng thường xảy ra ở các chương trình truyền hình thực tế, có lẽ nó sẽ hâm nóng sự quan tâm của khán giả dành cho sân chơi này hơn.
- Còn việc một thí sinh như chị, vốn được rất nhiều khán giả lẫn giới chuyên môn yêu mến và tin tưởng sẽ giành được thứ hạng cao, lại liên tục vào nhóm nguy hiểm, riêng tuần này còn có nguy cơ… rớt, thì sao?
- Riêng với chuyện này thì tôi không hề bất ngờ. Dường như tôi có linh cảm trước cho việc mình bị gọi tên, nên trước buổi công bố kết quả, tôi đã 2 lần đến tận bộ phận âm thanh để kiểm tra lại đĩa nhạc nền của mình.
Đến giờ phút này, tôi không còn nghĩ quá nhiều đến việc mình sẽ đi tiếp hay ở lại. Tất cả sự việc đều có cái duyên cũng như sự may mắn. Tôi thấy, chỉ riêng việc mình vào được đến vòng này đã là một may mắn lớn rồi. Nếu có phải dừng chân, tôi biết mình đã nhận được rất nhiều thứ, trong đó, quý giá nhất là một lượng khán giả yêu mến mình. Ngôi vị quán quân của Thần tượng Âm nhạc và những vị trí còn lại chỉ khác nhau ở con số 20.000 USD thôi. Tôi và các bạn vẫn còn con đường dài ở phía trước để thể hiện bản thân và chinh phục khán giả. Tôi nghĩ, giống như việc bạn học giỏi, thi điểm cao ở trường nhưng ra đời làm tốt và kiếm được nhiều tiền là những chuyện khác nhau vậy.
![]() |
Cô gái22 tuổi, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao tuy sở hữu vóc dáng hơi nhỏ nhắn nhưng giọng hát của cô rất đặc biệt, nồng nàn và sâu lắng. Cô cũng có khả năng thể hiện rất tốt các ca khúc nước ngoài. |
- Mọi người đặt ở chị nhiều sự trông đợi bởi chị đã gây được ấn tượng với khán giả ngay từ vòng bán kết. Nhưng dường như càng tiến vào sâu, các tiết mục của chị chưa tốt hoặc chưa vượt qua chính mình. Chị nghĩ sao?
- Nhiều người ấn tượng về tôi từ ca khúc Với anh ở vòng bán kết. Nhưng đó lại không phải là ca khúc yêu thích nhất của tôi. Phong cách và hình ảnh mà tôi muốn giới thiệu đến mọi người về mình, thực ra nằm ở bài hát Những ngày buồn, trong đêm mở đầu cho mùa chung kết Vietnam Idol. Còn về chuyện khán giả nhận xét tôi không tạo ra được sự đột phá khi càng tiến vào sâu, có lẽ do một phần lỗi ở tôi. Tôi đã cố gắng hoàn thiện mình về giọng hát lẫn cách thể hiện trên sân khấu. Trong nhóm Idol, có người tiến bộ nhanh, người chậm, tôi chắc thuộc nhóm chậm, lại ít biến hóa nên chưa thuyết phục được khán giả.
- Có ý kiến cho rằng, giọng hát và phong cách của chị có dáng dấp diva Mỹ Linh, chị nghĩ thế nào về điều này?
- Tôi nghĩ nếu hát mà hay mà giống được như chị Mỹ Linh thì quá tốt (cười). Nhưng tôi đùa thôi, tôi nghĩ nhiều khán giả có sự nhầm lẫn trong việc phân biệt giữa hát giống với sự ảnh hưởng. Tôi vốn là dân ngoại đạo của âm nhạc, mọi người chỉ cần xem lúc tôi được luyện tập với chị Mỹ Linh là biết giọng hát của hai người có khoảng cách thế nào rồi.
Nhưng cũng có thể trong cuộc thi này, tôi thể hiện nhiều ca khúc của Mỹ Linh quá nên khiến khán giả cảm thấy như vậy. Còn lý do khiến tôi chọn các ca khúc của diva này cũng rất đơn giản. Tôi không có chất giọng lạ như chị Thu Phương, không thể hiện ca khúc đầy day dứt được như chị Thanh Lam, hay có đủ 10 năm kinh nghiệm ở trường nhạc như chị Hà Trần để có thể hát một cách điêu luyện. Chính vì thế, tôi chọn các ca khúc của Mỹ Linh, vì chúng không chỉ phù hợp với quãng giọng của tôi, mà ca từ cũng rất cảm xúc, giúp tôi có thể truyền tải được đến khán giả.
![]() |
Uyên Linh khoe vẻ đời thường xinh tươi. Cô gái 22 tuổi sinh trong một gia đình cán bộ, ba làm công an, mẹ làm giáo viên. |
Hát ca khúc của Mỹ Linh nhưng có lẽ tôi chưa khoe được cái riêng của mình nhiều nên bị khán giả nhận xét là giống. Nhưng tôi nghĩ, mình còn trẻ, con đường âm nhạc vẫn rất dài, mình có nhiều thời gian phía trước để khẳng định cái riêng của mình. Như ca sĩ Hà Trần cũng là một người phải mất nhiều năm mới tìm được chỗ đứng cho riêng mình.
- Cuộc sống của chị trước khi đến với cuộc thi Vietnam Idol ra sao?
- Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Thời phổ thông, tôi học chung trường Lê Hồng Phong với các ca sĩ Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên, Lan Trinh… Lúc đó, tôi chỉ hát trong nhóm đồng ca thôi, không được hát riêng như các ca sĩ trên. Lớn lên, tôi quyết định ra Bắc để theo học trường Học viện Ngoại giao và vừa tốt nghiệp vào tháng 7 vừa qua. Cả nhà tôi không ai theo đường ca hát. Chính vì thế, tôi nghĩ, có nhiều khi mình không chọn nghề, còn nghề chọn mình.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ có được vỏn vẹn 10 ngày luyện thanh nhạc khi được vào chung kết cuộc thi Sao Mai 2009. Tôi đã không thành công ở cuộc thi này và một số cuộc thi âm nhạc khác nữa, nhưng lúc ấy tôi quan niệm, mình như đứa trẻ con đi thi, để thử sức, để có niềm vui. Còn lần này, tôi đến Vietnam Idol để giới thiệu mình với khán giả.
Quân Ngọc thực hiện