![]() |
Anh Thịnh đang trình bày lại sự việc, phía sau là ông Tư. |
Lúc sự việc xảy ra, cửa hàng sửa chữa máy vi tính của anh Thịnh tại 76 Lê Duẩn (Đà Nẵng) còn có người chị ruột Đỗ Thị Hồng và người bạn gái Nguyễn Thị Viết Trung. Mặc chị Hồng, chị Trung la hét, van lạy, gã thanh niên lạ mặt vẫn đằng đằng sát khí chĩa súng vào bụng anh Thịnh.
Nghe tiếng la hét ở nhà trên, bác Trần Văn Tư (chủ nhà, nguyên là trung tá công an đã về hưu) chạy lên, bất ngờ dùng đầu húc gã thanh niên cầm súng ngã, giải vây cho anh Thịnh chạy vào nhà trong khóa chốt cửa trốn. Lúc này, người thanh niên ở ngoài (dáng mập, chừng 28-30 tuổi) cầm theo một con dao khoảng 30 cm được gói trong một tờ báo chạy vào đập cửa la hét đòi anh Thịnh phải ra "nộp mạng".
Sự việc căng thẳng kéo dài chừng 5-7 phút, khi thấy anh Thịnh ở nhà trong dùng điện thoại gọi công an thì hai gã thanh niên mới lên xe bỏ chạy. Mọi người trong nhà kịp thấy chúng đi chiếc xe màu tối, biển số đã bị bẻ cong, chỉ còn thấy 43K3.
Theo anh Thịnh và người nhà, mọi chuyện có thể liên quan đến việc người phụ nữ tên Hoa trước đó đến yêu cầu anh Thịnh sửa một USB, bị lỗi không copy được. Chiếc USB có nhãn mác ở ngoài là hiệu Sony, dung lượng 1 GB nhưng sau khi kiểm tra và dùng phần mềm format thì máy tính báo dung lượng chứa chỉ là 128 MB. Theo anh Thịnh, đây là trường hợp USB giả vẫn hay gặp trên thị trường nên lúc chị Hoa đến lấy (ngày 23/8), anh đã giải thích rõ và lấy tiền công với giá 30.000 đồng. Ngày hôm sau (24/8), cả nhà chị Hoa gồm chồng, con trai, con gái đến la lối, chửi bới với lý do là USB đã bị anh Thịnh "rút ruột" nên từ 1 GB chỉ còn 128 MB.
"Tôi cũng giải thích lại cho họ và giới thiệu họ đến một số công ty tin học uy tín ở Đà Nẵng để hỏi và cam kết, nếu không đúng, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm", anh Thịnh kể. Nhưng người con trai đi cùng chị Hoa cứ hăm dọa rằng "làm không xong thì ta dỡ quán".
Sự việc chưa kết thúc tại đó khi sáng hôm sau, xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt đến cửa hàng, đưa USB của chị Hoa, hỏi "đứa nào sửa" rồi tiếp tục dọa nạt, chửi bới. Một thanh niên cho biết chính anh ta là người mua USB đó và khẳng định không phải là hàng giả mà là anh Thịnh đã “rút ruột” USB. Anh Thịnh yêu cầu hai thanh niên phải đi xác minh lại sự việc, anh chỉ dùng phần mềm can thiệp chứ không "đụng gì đến phần cứng", nếu đúng như anh Thịnh nói thì cả nhà chị Hoa và hai thanh niên phải đến xin lỗi vì những hành vi vừa rồi. Theo thỏa thuận, hai thanh niên sẽ quay lại sau 15 phút đi xác minh nhưng anh Thịnh chờ mãi không thấy. Ai ngờ, đến chiều thì xảy ra chuyện lớn. Và người thanh niên dùng súng chính là người đã đến đe dọa anh Thịnh vào buổi sáng cùng ngày.
Vụ việc đang được công an quận Hải Châu thụ lý. Một cán bộ có trách nhiệm của cơ quan này cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan và các đối tượng tình nghi".
(Theo Thanh Niên)