Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng chính sách một con từ những năm 1980, khi dân số của vượt ngưỡng 1 tỷ người. Hàng loạt các biện pháp nghiêm cấm, thậm chí phạt nặng với những gia đình đông con đã trở thành nỗi e ngại và lo lắng của người dân Trung Quốc.
Khi Ngưu Kiến Phương và Tiểu Na kết hôn, họ biết rất rõ quy định của chính phủ, mỗi gia đình chỉ có một con. Tuy nhiên, một con không phải là mong ước của gia đình nhỏ này.
Bốn năm sau, Tiểu Na sinh bé trai Bắc Bắc và chỉ vài giờ sau, bé gái Tân Tân chào đời. Nhưng chưa hết, bé trai Hoan Hoan, bé gái Anh Anh rồi bé gái Nhị Nhị lần lượt nối nhau chào đời. Họ đã phá vỡ quy định một con nhưng không hề bị phạt vì Tiểu Na chỉ sinh... đúng một lần.
Đây quả là một điều không bình thường, vì sao Tiểu Na lại mang thai đến 5 đứa con. Một bí mật đằng sau những đứa bé sinh đôi, sinh ba ở ngôi làng chuyên nghề nông tại tỉnh Hà Nam.
Ngay gần ngôi làng, những nhà hộ sinh và bệnh viện đã không ngần ngại đưa ra những danh sách kỷ lục của các bà bầu đang chờ sinh với kết quả siêu âm sinh đôi, thậm chí sinh ba...
Cuối cùng, vợ chồng anh Ngưu đã hé lộ về một loại thuốc làm tăng khả năng sinh sản của phụ nữ, được các gia đình chuyền tay nhau với ước muốn có nhiều con và đảm bảo việc sinh nhiều nhưng không bị chính phủ phạt. Hơn nữa, để duy trì nghề nông của làng, mỗi gia đình chỉ có một đứa con sẽ ảnh hưởng năng suất lao động. Họ không có nhiều lựa chọn và quyết định đi theo con đường này cho dù chưa biết thuốc có tác hại gì.
Không quá khó khăn để tìm đến “thuốc sinh sản” được các gia đình nông dân ở vùng này sử dụng.
Chỉ với 7,5 NDT (1 USD), có thể cầm trong tay hộp thuốc Clomifine Citrate mà không cần toa bác sĩ. Do một cơ sở dược phẩm Thượng Hải sản xuất, dễ mua và giá rẻ nên thuốc được lưu hành rộng rãi.
Loại thuốc này không chỉ phổ biến tại ngôi làng nhỏ ở Hà Nam mà nó còn lan truyền đến những khu vực lân cận. Những người muốn có nhiều con với chỉ một lần sinh nở đều sẵn sàng tìm đến loại thuốc này, được xem như phương thuốc hữu hiệu giúp các nông dân hoàn thành ước nguyện.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)