Chai bia loại nửa lít dài 26cm đã được lôi ra khỏi ruột bệnh nhân vào tuần trước sau hai cuộc phẫu thuật tại một bệnh viện quận Kiambu, nằm cách thủ đô Kenya khoảng 20 km.
"Ca mổ đầu không thành công, buộc chúng tôi phải thực hiện ca thứ hai, và lần này mọi chuyện diễn ra tốt đẹp", giám đốc bệnh viện Patrick Okoth nói. Điều kỳ lạ là cái chai không hề gây hại đến các cơ quan nội tạng của bệnh nhân.
Bệnh nhân, không được tiết lộ danh tính, nói đã tự mình đẩy cái chai vào cơ thể thông qua trực tràng, tuy nhiên bác sĩ Okoth nói điều này gần như là không thể vì "như vậy rất đau và anh ta phải dùng chiều dài cả cánh tay để làm việc đó". Theo ông, bệnh nhân có thể bị ai đó tấn công và anh ta đã không phản kháng.
(Theo Tuổi Trẻ)