Tôi là Lê Thu Giang và chú rể của tôi là Vương Đình Trung. Chúng tôi gặp nhau vào một buổi tối mùa đông, mưa rét buốt cuối năm 2007, đầu năm 2008, năm mà Hà Nội rét đỉnh điểm, trên đoạn đường giao nhau giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ. Có lẽ đây là nơi se duyên cho chúng tôi và thỉnh thoảng tôi hay đùa anh chắc tình yêu của mình như mùa đông vậy.
Chúng tôi đã trải qua những cung bậc thăng trầm của tình yêu, có những giây phút hạnh phúc bên nhau ngọt ngào như mật, có những khoảnh khắc đắng ngắt như chocolate đen, có lúc tưởng là "giữa đường đứt gánh tương tư" nhưng rồi "tình nhân lại gặp tình quân, trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa".
Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau 4 năm quen biết, tìm hiểu, chúng tôi quyết định cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Đến hôm nay trước khi lên sang Nhật tiếp tục làm việc, anh đã đính ước và hẹn mùa xuân năm 2012 về cưới tôi. Chúng tôi đã ghi lại những bức ảnh kỷ niệm tại Hoàng thành, vườn hồng, Hồ Gươm giữa tháng 9 mùa thu Hà Nội, trong không khí lãng mạn, trời cao trong xanh.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.