![]() |
|
Nguyễn Thị Hoan. |
Không hiểu vì lý do gì, chỉ sau tuần trăng mật Nguyễn Thị Hoan đã thề không nhìn mặt chồng và viết đơn ly dị ký đánh roách nộp lên toà ngay tắp lự. Trở về nhà bố mẹ đẻ, ngán ngẩm cảnh còng lưng sấp ngửa bán mặt cho đất bán lưng cho trời giữa cánh đồng bạc màu ở xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình, Hoan bỏ luỹ tre làng ra đi.
Khoác lên mình một bộ cánh thật oách, trưng diện ngất trời, đến bất cứ đâu, Hoan cũng giới thiệu tên là Nguyễn Thị Phương, cấp bậc đại tá, hiện công tác tại Toà án Quân sự Trung ương, Cục 2, và là con gái cưng của một vị tướng khiến cho bao người phải ngả mặt nhìn lên thèm khát, bao trai trẻ si tình chết mê chết mệt bà chị giàu có. Hoan đã loè bịp thiên hạ và vô số người cả tin để bắt đầu một chiến dịch lừa tiền.
Hoan đã giăng lưới tình với một người đàn ông thua Hoan 4 tuổi tên Kiên, quê ở Thái Thụy, Thái Bình (có vợ con đề huề). Trước bà chị giàu có, đi một bước xủng xoảng tiền vàng, lại con ông to ở Trung ương, Kiên cứ như là người mê sảng bắt được vàng giữa ban ngày. Kiên đổ đốn mê mẩn Hoan, bỏ nhà ra đi sống gắn bó như hình với bóng cùng người tình "quá đát" rong ruổi khắp nơi, nay đây mai đó dưới sự chỉ đạo của người tình già. Để tăng thêm mối quan hệ ràng buộc với người tình, có bao nhiêu tiền ở quê, Kiên đều tìm cách rút từ hầu bao của vợ mang đến cho người tình để thỏa mãn những chuyến ăn chơi trác táng.
Vừa cặp với Kiên, Hoan vẫn không bỏ qua những miếng mồi ngon. Bao nhiêu gã đàn ông có chức danh ở các địa phương đều trao cho Hoan cả tình lẫn một cục tiền làm lộ phí giao dịch để Hoan trực tiếp làm cò đi xin kinh phí khi thì làm trụ sở, khi thì cho con ông nọ bà kia vào học trường này, làm ở cơ quan nọ, toàn những cơ quan lớn tầm cỡ với giá hàng chục ngàn USD một suất. Ngay cả người bạn thân của Kiên, cũng bị 2 người này lừa chạy chọt cho con đỗ vào trường đại học tiếng tăm ở Hà Nội và lấy 30.000 USD. Chỉ trong vòng vài năm Hoan đã lừa tới hàng chục người đàn ông, lấy đi của họ hàng tỷ đồng.
Nhưng đỉnh điểm của màn kịch lừa tình bẫy tiền của thị Hoan phải kể đến 6 năm trời mang danh cán bộ ngành Toà án Hà Nội để làm vợ hờ của một cán bộ có cỡ trong một căn biệt thự ở trung tâm Hà Nội. Số là khi đã luống tuổi, chán những cuộc tình chim cò với trai trẻ, sống cuộc đời phiêu bạt giang hồ, Hoan nổi máu muốn làm vợ đàng hoàng tử tế, muốn trở thành chủ nhân của một căn biệt thự sang trọng đâu đó ở Hà Nội.
Rắp tâm thực hiện mơ ước, một đêm Hoan nghe ngóng có buổi hoà nhạc thính phòng ở Nhà hát Lớn có nhiều quan chức cỡ bự đến dự. Hoan hăm hở kiếm được một suất vé và chễm chệ ngồi ở hàng VIP dành cho những khách mời. Hoan ngồi ngay cạnh một vị cán bộ có cỡ, lại đang cô đơn thèm khát hơi ấm đàn bà theo nghĩa nghiêm túc nhất để thay thế cho người vợ quá cố.
Vị cán bộ này không chút nghi ngờ khi nghe Hoan xưng danh là cán bộ ngành Toà án Hà Nội. Sau những tâm sự mùi mẫn về những thất bại trong đường tình duyên khiến Hoan đến nay vẫn còn lính phòng không, vị cán bộ kia như bắt được mối tình duyên định mệnh. Họ tổ chức cưới hỏi cho mối tình say đắm và sống bên nhau suốt 6 năm trời trong căn biệt thự tại trung tâm Hà Nội.
Thế là cứ sáng ra Hoan chưng diện ngất trời, cắp cặp sánh bước cùng chồng lên chiếc xe ôtô sang trọng đến công sở. Chiều chiều tan tầm, ông chồng cùng chiếc xe lại ghé qua trụ sở Toà án Hà Nội đón vợ trở về nhà. Mặc dù được sống trong nhung lụa, bên cạnh đức lang quân là sếp lớn, và một vỏ bọc danh giá giàu có, song Hoan vẫn chưa thỏa mãn. Có lẽ cuộc sống phiêu bạt với những mối tình chớp nhoáng nhưng lại có sức hấp dẫn ma lực đã kéo Hoan bước ra khỏi ông chồng già và căn nhà sang trọng kia.
Sau 6 năm trong vai một người vợ ngoan hiền, bỗng một ngày đấng tùng quân kia tỉnh dậy đã thấy cô vợ mình cao bay xa chạy cùng toàn bộ số tiền của lâu nay đưa vợ cất giữ mà không thể hiểu nổi vì đâu. Còn Hoan lại tạo một vỏ bọc sang trọng, lại như con ngựa hoang nay đây mai đó trên dặm dài muôn nẻo, lại gặp hết người đàn ông này đến người đàn ông khác trẻ trung hơn mình và buông lưới tình để thỏa mãn dục vọng. Cho đến một ngày, điểm đến cuối cùng của thị là cơ quan điều tra và cuộc đời tù tội đã mở rộng cửa chờ sẵn. Ngày 12/9/2006, Hoan đã bị công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ
Không đủ bản lĩnh và cao thủ như Hoan để tạo nên một vỏ bọc sang trọng và hào nhoáng đủ để làm choáng ngợp khối đấng tùng quân nhẹ dạ cả tin, nhưng về bản chất thì Nguyễn Thị Thanh Tâm, trú quán tại Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cũng gớm ghê không kém một loại tội phạm bậc cao nào. Tâm cũng chẳng khác gì Hoan, đều cùng một mục đích bẫy tình cưỡng đoạt tiền của những người đàn ông có thói trăng hoa và nhẹ dạ. Tâm đã bắt đầu những phi vụ phiêu lưu tình ái bằng các trò trẻ con chat chít trên mạng.
Qua chat, Tâm quen Ngô Mạnh Tú, một thanh niên 33 tuổi, trú tại Hà Đông (Hà Tây), thuộc diện lang thang không nghề nghiệp. Để quyến rũ Tú, Tâm tự trẻ ra 10 tuổi để lừa. Tâm tâm sự với Tú mình đã 33 tuổi, cùng tuổi với Tú nhưng vẫn chưa có gia đình và đang sống một mình ở Hà Nội. Trên thực tế Tâm đã có chồng và 2 con trai lớn, một đang học ở Nha Trang và một đi làm ở Đà Nẵng. Chồng Tâm mất trong vụ tai nạn giao thông năm 2002 tại thành phố Vũng Tàu.
Số là trong quá trình chat chít hẹn hò tình cảm với Tú, Tâm song song tâm sự trên mạng với một người đàn ông khác tên T., một kỹ sư thủy lợi tuổi ngoài 50 đang công tác tại Hà Đông. Làm quen trên mạng, chưa biết mặt nhau nhưng ông T. ngày càng kết với cái nick name ấn tượng nhảy vào với ông bằng giọng điệu chân tình cởi mở. Người phụ nữ giới thiệu mình đã 38 tuổi, có hai con đã lớn, chồng mất sớm, đang sinh sống tại Đà Nẵng bằng việc cho người nước ngoài thuê nhà.
Ngày 1/8/2006, Tâm chat với ông T. hẹn ông gặp nhau ở Hà Nội do ông có việc phải ra ngoài đó gấp hỏi xin ý kiến bố mẹ chồng để bán căn nhà to tại thành phố Vũng Tàu. Theo Tâm thì đây là căn nhà của vợ chồng cô, trước khi mất ông chồng có để di chúc lại cho mẹ con cô thừa kế nhưng bên đằng nội gây khó dễ. Nay Tâm đang xây nhà cho Tây thuê ở thành phố Đà Nẵng, mướn mất khá nhiều tiền, giờ chủ nợ đòi rát quá, cô phải ra Hà Nội thương lượng với bố chồng cho bán căn nhà để lấy tiền trả nợ. Tâm không quên nhờ ông T. giúp đỡ khi cô ra Hà Nội lạ nước lạ cái đường sá không quen.
Chiều 4/8, Tâm vui mừng thông báo cho ông T. mình vừa đến Hà Nội và đang ở bến xe Giáp Bát. Ông T tức tốc đến đón và đưa Tâm đi thuê nhà nghỉ trên đường Trương Định cách bến xe Giáp Bát 800m. Ngày hôm sau, Tâm lên mạng hẹn ông T đến đưa mình đi chơi. Tại nhà nghỉ, Tâm đã chủ động kéo ông T. ở lại và sẵn sàng mời gọi lôi kéo ông T. vào trò chơi tình ái, quan hệ tình dục.
Để củng cố niềm tin rằng mình ở Đà Nẵng ra, Tâm nhờ ông T. đưa đến nhà ông tộc trưởng họ đằng chồng ở đường Nguyễn Chí Thanh. Không chút nghi ngờ, ông T. đưa Tâm đến đó, Tâm bảo ông chờ ở ngoài đường để một mình cô vào, kẻo đi cả hai người không tiện. Một tiếng sau, Tâm trở ra vẻ mặt hớn hở thông báo đã lo xong việc, nhà chồng đồng ý cho bán nhà ở Vũng Tàu. Tâm lại tiếp tục hẹn ông T. đi chơi và họ đã vui vẻ bên nhau suốt buổi tối. Ngày 7/8, Tâm chia tay người tình trên mạng và cho ông biết mình phải quay về Đà Nẵng ngay có chuyện gấp. Tâm chủ động xin ông T. tiền đi đường vì Tâm đã hết tiền. Ông T. đưa cho Tâm 1,2 triệu đồng, trong nỗi nhớ thương da diết hẹn ngày gặp lại.
Bẵng đi mấy hôm, Tâm lại điện thoại cho ông T. thông báo bị chủ nợ đòi rát quá, đã vào nhà lấy đi hết đồ đạc, bản thân Tâm đang phải lẩn trốn vì chủ nợ dọa tìm được Tâm sẽ giết chết. Tâm than thở muốn vào TP HCM để mượn tiền người quen nhưng bây giờ không có tiền làm lộ phí đi lại. Tâm đưa ông T. một tài khoản cá nhân và ngọt nhạt hỏi xin ông T. một ít tiền. Ông đã gửi vào tài khoản cho Tâm 500.000 đồng. Thực tế màn kịch bẫy tình tống tiền của Tâm đã được bàn bạc và dàn dựng ngay trong quá trình được ông T. thuê nhà nghỉ ở Trương Định. Tâm đã điện cho người tình trẻ của mình là Tú đến và bàncách tống tiền ông T. Cả hai đã sáng tác ra kịch bản và quay lén cảnh quan hệ tình dục để tống tiền, thậm chí còn bịa ra việc Tâm có thai để moi tiền.
Sau khi bị tống tiền, ông T. đã đến công an trình báo vụ việc. Tâm và Tú, hai kẻ bẫy tình tống tiền đã sa lưới pháp luật.
(Theo ANTG Cuối Tháng)
