Lâu nay, Thái Lan thường làm người hâm mộ Việt Nam nhiều lần “cay mũi” ở các giải đấu khu vực. Tuy nhiên, Malaysia mới chính là đội bóng khiến bóng đá Việt khóc hận không ít lần. 19h30 hôm nay 2/6, thầy trò HLV Miura có cuộc chạm trán đối thủ duyên nợ và người hâm mộ hy vọng nước mắt tiếc nuối không rơi thêm.
Việt Nam và Malaysia là đối thủ ngang tầm nhưng người Mã lại thường nở nụ cười chiến thắng ở trận cầu có tính quyết định. SEA Games năm 2009 trên đất Lào hay bán kết kỳ AFF Cup 2010, 2014 là những điển hình.
Trận chung kết SEA Games 2009, thầy trò HLV Calisto được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng lại thất bại cay đắng 0-1. Tấm HC vàng mở ra chương mới của bóng đá Malaysia giúp họ thống trị sân chơi U23 và tuyển quốc gia nhiều năm sau. Bán kết AFF Cup 2010, HLV Calisto cùng các học trò hừng hực khí thế “phục hận” nhưng lại chuốc thất bại 0-2 và sớm thành cựu vô địch. Bán kết AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình lại một lần nữa tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura… khóc ròng vì thua 2-4, sau khi đã nắm lợi thế thắng 2-1 tại Shah Alam.
Niềm vui của U23 Việt Nam trước Malaysia không nhiều. Gần nhất là chiến thắng 2-1 ngay trên đất người Mã ở vòng loại U22 châu Á diễn ra vào tháng 3.
U23 Malaysia tham dự SEA Games 28 với thành phần có nhiều thay đổi so với vòng loại U23 châu Á. Ngược lại, HLV Miura xây dựng một đội U23 cho cả hai sân chơi trong năm 2015. Những cầu thủ trụ cột trong trận ra quân gặp Malaysia tháng 3 hiện nay gần như “nguyên vẹn” trên đất Singapore, chỉ thiếu Tuấn Anh, Tấn Tài (rút lui vì chấn thương), thủ môn Hoài Anh và bổ sung thêm tiền đạo Mạc Hồng Quân. Những hảo thủ như Ngọc Hải, Mạnh Hùng (nếu kịp hồi phục chấn thương), Công Phượng, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Tiến Dũng… sẵn sàng thêm lần nữa vượt qua Malaysia.
HLV Miura thường xác định một đối thủ chính để “sống chết” nhằm đạt mục tiêu. Ở bảng đấu SEA Games, ông coi Malaysia là đối trọng lớn nhất chứ không phải Thái Lan. Vì vậy, nhiều khả năng ông sẽ tung tất cả cầu thủ tốt nhất trong trận đấu tối nay với “đối thủ số một” vòng bảng để giành ba điểm trước khi gặp U23 Thái Lan được ông thừa nhận “mạnh hơn”.
Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Miura có hàng loạt động thái chuẩn bị. Ông tới xem U23 Malaysia gặp U23 Đông Timor để nắm bắt thêm về đối thủ. Chiến lược gia người Nhật biết HLV Ong Kim Swee còn cất nhiều trụ cột và ông muốn các học trò phải cảnh giác và tỉnh táo.
U23 Malaysia nổi tiếng “khó chịu” với các chơi phòng ngự - phản công. HLV Miura đang tương kế, tựu kế trước đối thủ. Tấn công và tấn công dồn dập như nhiều HLV tiền nhiệm nhiều khả năng không phải là sự lựa chọn của ông. Chơi chắc chắn, chờ cơ hội từ sai sót của đối phương là cách U23 Việt Nam có thể chọn để nhập cuộc. Trên sân hứa hẹn một cuộc đấu cơ bắp, đặc biệt khu giữa sân, giữa những cầu thủ nổi tiếng to khỏe của U23 Malaysia và “chiến binh” của U23 Việt Nam. Ngoài sân, cuộc đấu trí hấp dẫn diễn ra giữa hai HLV đầy bản lĩnh, lắm mưu mẹo.
Đội hình ra sân dự kiến của U23 Việt Nam: Thủ môn Minh Long, hậu vệ Tiến Dũng, Ngọc Hải, Minh Tùng, Thanh Hiền, tiền vệ Duy Mạnh, Hữu Dũng, Huy Toàn, Ngọc Thắng, tiền đạo Công Phượng, Hồng Quân.
Ngọc Hà