
Chiếc xe chở U23 Việt Nam lên Yangon sáng nay. Ảnh: Kỳ Lân.
Thất bại 1-2 trong trận quyết đấu với Malaysia tối qua, U23 Việt Nam đứng thứ 3 ở bảng đấu, có 6 điểm sau 4 lượt trận, đành ngậm ngùi về nước sớm. Sau trận thua, toàn đội trở về khách sạn đóng quân Golden Guest. Sau bữa tối nhanh gọn, hầu như không ai nói chuyện với ai, toàn đội có cuộc họp ngắn với ban huấn luyện và lãnh đạo. Những lời động viên an ủi của các quan chức cũng không xóa được bầu không khí ảm đạm trong đội bóng sau trận thua.
9h sáng nay, U23 Việt Nam đã đi xe bus từ Nay Pyi Taw lên Yangon. Hành trình sẽ kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. Từ cố đô Myanmar, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục đi máy bay chuyến 19h tối để về Việt Nam. Lúc đi, U23 Việt Nam di chuyển thẳng từ Hà Nội đến Nay Pyi Taw bằng chuyên cơ.
Các cầu thủ sẽ giải tán trở về địa phương nghỉ ngơi trước khi trở lại tập luyện cùng CLB chuẩn bị cho V-League 2014. Ít ngày sau đó, lãnh đạo và ban huấn luyện U23 sẽ có cuộc họp với VFF bàn về kế hoạch. Tại buổi họp báo sau trận thua Malaysia, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định không có ý định từ chức ngay mà chờ đợi cuộc họp ở Hà Nội với VFF mới đưa ra quyết định cuối cùng.

U23 Việt Nam trải qua giải đấu thất vọng tại Myanmar. Ảnh: Thế Ngọc.
Thế Ngọc (từ Nay Pyi Taw)