U23 Việt Nam 1-0 Thái Lan
U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp một khi hàng tiền vệ của Thái Lan cầm bóng tốt hơn. Dù vậy, đội bóng xứ chùa vàng cũng không tạo được những tình huống nguy hiểm thực sự bởi hàng phòng ngự áo đỏ vẫn bọc lót cho nhau tốt. Hai pha bóng đáng chú ý nhất của Việt Nam trong 45 phút đầu tiên là những tình huống căng ngang của Hùng Dũng và Lê Văn Đô trong vòng cấm nhưng không cầu thủ nào đón được bóng để dứt điểm.
Đầu hiệp hai, HLV Park tung Nhâm Mạnh Dũng vào sân thay Văn Tùng để cải thiện khâu tấn công. Dù vậy, thế trận ở những phút đầu tiên vẫn nghiêng về Thái Lan. Trong vòng ít phút, Worachit có liền hai cú sút, một từ xa, một trong vòng cấm khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của tiền vệ Thái Lan đều không đưa bóng vào khung thành.
Sau chừng 10 phút lép vế, Việt Nam dần lấy lại thế cân bằng và tạo sức ép ngược trở lại phần sân Thái Lan. Nhâm Mạnh Dũng, Tấn Tài, Phan Tuấn Tài liên tục có những tình huống dứt điểm nhưng thiếu chính xác hoặc độ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Thái Lan.
Không lâu sau khi bỏ lỡ cơ hội khá thuận lợi, chính Nhâm Mạnh Dũng là người mở tỷ số cho Việt Nam. Phút 83, Phan Tuấn Tài thực hiện đường chuyền chính xác từ cánh trái vào vòng cấm cho Mạnh Dũng bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa hạ gục thủ môn kỳ cựu Kawin.

Nhâm Mạnh Dũng mừng bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan. Ảnh: Ngọc Thành
Trong những phút còn lại, Thái Lan cố gắng dồn lên nhưng không thể ghi bàn. Hàng phòng ngự Việt Nam vẫn thi đấu tỉnh táo để bảo vệ tỷ số 1-0 cho tới khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Với chiến thắng này, thầy trò ông Park bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Đây là giải đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Hàn Quốc trên cương vị HLV trưởng U23 Việt Nam.