Tỷ phú Jeff Bezos và hôn thê Lauren Sanchez bị bắt gặp đang tắm nắng tại Montserrat hồi đầu tháng 1. Cặp đôi được cho đã du ngoạn khắp vùng Caribbean, ghé thăm St. Kitts, Nevis, St. Barts và Montserrat vào ngày 6/1.

Tỷ phú Jeff Bezos và vị hôn thê Lauren Sanchez được trông thấy ở Montserrat đầu tháng 1. Ảnh: Backgrid
Sự xuất hiện của Bezos, người giàu thứ hai thế giới với khối tài sản hơn 250 tỷ USD, làm dấy lên lo ngại rằng ông đến Montserrat "vì mục đích kinh doanh", cụ thể là mua đất. Những lo lắng này đã trở thành chủ đề nóng tại cuộc họp của Liên minh địa phương.
Thủ tướng Montserrat, Reuben Meade, đã lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định Bezos đến với tư cách khách du lịch. "Ông Bezos không thể mua đất ở Montserrat trừ khi chính phủ cấp giấy phép sở hữu đất cho người nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi sẽ biết khi nào việc kinh doanh được thực hiện", ông Meade cho hay.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng Montserrat nên "biết ơn" vì tỷ phú Jeff Bezos đã chi tiêu tại đây. Ông nói: "Chúng tôi sẽ không tò mò chuyện làm ăn của ai. Ông ấy đến đây với tư cách du khách. Ông ấy tiêu tiền ở Montserrat. Cảm ơn Chúa vì ông ấy đã chi một số tiền ở Montserrat".
Siêu du thuyền Koru dài 127 mét, được đóng tại Hà Lan vào năm 2021 với chi phí ước tính 500 triệu USD. Nhiều cư dân đã đăng ảnh và video về chiếc du thuyền khổng lồ này lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý và phản hồi trái chiều. Trong khi một số người lo lắng Bezos muốn chiếm đất, số khác xem chuyến thăm của ông như cơ hội kêu gọi hỗ trợ cho các dự án cảng biển và bệnh viện.

Siêu du thuyền Koru của nhà sáng lập Amazon. Ảnh: EPA
Một số người cho rằng chuyến thăm của Bezos có thể thúc đẩy du lịch. Họ tin rằng những người trên du thuyền của Bezos có thể chia sẻ về vẻ đẹp thiên đường của Montserrat. Được mệnh danh là "Hòn đảo Ngọc lục bảo của Caribbe", Montserrat là điểm du lịch nổi tiếng với các khu lặn, đường mòn leo núi và cảnh quan núi lửa độc đáo.
Montserrat có nét tương đồng với vùng ven biển Ireland và thậm chí còn tổ chức Lễ hội Thánh Patrick hàng năm. Dân số Montserrat vào năm 2023 là khoảng 4.386 người, tuy nhiên, một phần lớn hòn đảo vẫn không thể ở được do hoạt động núi lửa.
Thủ đô Plymouth đã bị bỏ hoang sau vụ phun trào của núi lửa Soufrière Hills vào năm 1997 và giờ là một thị trấn ma, bị chôn vùi trong tro bụi. Mặc dù vậy, du lịch vẫn là một ngành đang phát triển ở khu vực này.

Montserrat được coi là đòn đảo Ngọc lục bảo của Caribbe. Ảnh: Alamy
Hải Triều (Theo Mail)