Toàn đội sẵn sàng cho trận đấu gặp Malaysia. Ảnh: Kỳ Lân. |
Buổi chiều, đội có buổi tập thứ hai ở đất Malaysia. Do thời tiết nóng nực ở Kuala Lumpur, thầy trò HLV Calisto ra sân tập từ 17h tại sân bóng Persada Busang Plus, cách khách sạn đóng quân 40 km. Trong buổi tập này, hai thương binh Tài Em và Việt Cường vẫn ngồi ngoài và cuối buổi họ chỉ tập nhẹ với bóng. Theo quan sát, nhiều khả năng Tài Em và Việt Cường không thể ra sân trong trận bán kết lượt đi, bởi những bước di chuyển của hai tuyển thủ này vẫn còn khập khiễng. Riêng chấn thương của hậu vệ Quang Thanh không có dấu hiệu hồi phục và anh phải ở khách sạn chứ không thể theo đội đến sân tập.
Chiều qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Trương Hải Tùng cũng có mặt tại Malaysia động viên tinh thần của đội. Ông Hỷ và ông Tùng sau khi quá cảnh tại Tân Sơn Nhất bắt taxi ra trung tâm TP HCM mua báo để làm quà cho các tuyển thủ.
Không khí của toàn đội đang rất thoải mái. Việt Thắng cho biết: "Đội sang Malaysia với mục tiêu là không thua nên toàn đội tập luyện rất tốt và tinh thần luôn sẵn sàng vào trận".
Trả lời phỏng vấn báo chí Malaysia, ông Calisto cho biết: "Đội tuyển Việt Nam hiện gặp nhiều khó khăn khi có nhiều cầu thủ chấn thương và thẻ phạt. Trước giải, tôi cũng mất đi những cầu thủ tốt nhất như Văn Quyến, Công Vinh. Trong đội hình của tôi, cầu thủ nào cũng đều tốt cả chứ không có một cá nhân nào xuất sắc, nổi trội. Hai năm trước, chúng tôi đã thắng Thái Lan trên sân khách và cầm hòa trên sân nhà để vô địch. Chúng tôi hy vọng sẽ lặp lại điều đó ở bán kết".
Thầy Tô trong buổi tập cùng đội ở Malaysia. Ảnh: Kỳ Lân. |
Kết thúc buổi tập tối qua, toàn đội đi sauna thư giãn tại khách sạn City Town.
Chiều nay (14/12) sẽ diễn ra buổi họp kỹ thuật trước trận đấu tại sân Bukit Jalin. Buổi tối, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân Bukit Jalin trước khi bước vào trận bán kết lượt đi gặp chủ nhà Malaysia vào 19h30 ngày 15/12.
Kỳ Lân