Tuyển Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đội chủ nhà Uzbekistan tại lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2015 với tỷ số 1-3. Đây là trận thua được dự báo, khi tuyển Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối thủ. Trong tay HLV Nguyễn Văn Sỹ không có những cầu thủ tốt nhất, đặc biệt là ở hàng hậu vệ và vị trí trung vệ chính là điểm yếu nhất của tuyển Việt Nam.

Hàng thủ Việt Nam không tạo được sự tin tưởng. Ảnh: TTVH.
Theo danh sách ban đầu, tuyển Việt Nam có các hậu vệ Võ Hoàng Quảng, Âu Văn Hoàn, Gia Từ, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Văn Biển, Văn Phong, Văn Nhiên. Trong số này, Văn Phong đã chia tay đội tuyển trước giờ lên đường đi Qatar và HLV Nguyễn Văn Sỹ không gọi thêm cầu thủ để bổ sung.
Bộ khung hàng thủ trong những trận đấu vừa qua luôn là cặp trung vệ Phước Vĩnh và Gia Từ, hai cầu thủ chạy biên là Âu Văn Hoàn, Văn Nhiên. Những cầu thủ còn lại như Hải Lâm, Văn Biển và Hoàng Quảng cũng có trình độ tương đồng với 4 cầu thủ kể trên. Thực tế, một số cầu thủ đã chơi tròn vai trong hai trận đá giao hữu tại Qatar. Cũng vì đá giao hữu, áp lực không nhiều, giúp tuyển Việt Nam giành những chiến thắng tưng bừng trước các đối thủ mạnh.
Thế nhưng, “thử kêu, đốt xịt”, tuyển Việt Nam đã để lộ nhiều điểm yếu trong cuộc đọ sức với Uzbekistan tối qua. Mành lưới của tuyển Việt Nam ở hiệp 1 đã được giữ sạch, khi hầu hết cầu thủ trên hàng công lui sâu về phần sân nhà hỗ trợ hàng thủ.
Sang hiệp hai, với hy vọng ghi bàn để tìm cơ hội đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2015, HLV Nguyễn Văn Sỹ quyết định tung những cầu thủ có xu hướng chơi tấn công như Văn Thắng, Công Vinh vào sân. Chính sự thay đổi này khiến lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ của tuyển Việt Nam bị phá sản, dẫn đến việc đội liên tiếp phải nhận những bàn thua.
Những nhà chuyên môn nhận định, chính quyết định chơi sòng phẳng của tuyển Việt Nam đã dẫn đến trận thua. Ở thế yếu hơn, tuyển Việt Nam nên kiên nhẫn hơn, ít nhất là về chiến thuật. Khi hàng thủ tuyển Việt Nam bị áp lực, ngay lập tức các điểm yếu bắt đầu để lộ, tạo điều kiện cho đối phương khai thác.
Cả Văn Nhiên và Văn Hoàn không kiểm soát được hai bên hành lang của mình. Còn phía trong, cặp trung vệ Gia Từ và Phước Vĩnh tỏ ra lúng túng. Gia Từ cho thấy sự tiến bộ thời gian qua, nhưng anh chưa phải là trung vệ có nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó, Phước Vĩnh mùa giải qua bị chấn thương, khiến anh mất vị trí vào tay đồng đội Hải Lâm ở CLB Đà Nẵng.
Sự phối hợp của Gia Từ và Phước Vĩnh không thật sự ăn ý, nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng không thể có sự thay đổi nào hợp lý hơn, khi Hải Lâm mới được gọi lại đội tuyển kể từ khi dính chàm từ vụ bán độ tại SEA Games 2005. Văn Biển có thể chơi được cả trung vệ, nhưng cũng không phải là một sự lựa chọn hợp lý. Thủ môn Thanh Bình đã chơi một trận đấu rất hay nhưng anh không có được sự trợ giúp cần thiết của hàng hậu vệ, dẫn đến việc bị thủng lưới 3 bàn trong hiệp hai.
Tuyển Việt Nam trong quá khứ luôn sở hữu những trung vệ hàng đầu khu vực. Sau thời Hữu Thắng, có thể kể đến những cái tên như Huy Hoàng, Như Thành, Phước Tứ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tuyển Việt Nam luôn thiếu những trung vệ thép, có khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, tạo ra sự yên tâm cho hàng công. Khi mà hàng công còn phập phù trong khâu ghi bàn, hàng phòng ngự không có những cá nhân xuất sắc, rất khó giúp tuyển Việt Nam làm nên được điều gì ở những sân chơi lớn như Asian Cup.
Phương Anh