Trên trang cá nhân hôm 30/6, bà xã Maja Nilsson của Lindelof chia sẻ khoảnh khắc cậu con trai nhỏ mở cửa và nhìn thấy bố. "Ai đó đã được nhớ", vợ sao MU viết chú thích. Trong video, cậu nhóc Ted gọi bố rồi nhảy cẫng lên và giơ tay đòi bế. Trung vệ tuyển Thụy Điển ôm con trong vòng tay một lúc, tận hưởng khoảnh khắc bố con hội ngộ sau một tháng xa cách.
Bà xã Lindelof còn chia sẻ thêm ảnh chụp bé Ted nhón chân nhìn ra ngoài cửa trông ngóng bố về và sau đó hai bố con ríu rít đi lên cầu thang. Trước khi đăng tải video, Manja đăng ảnh chồng ôm con ngoài cửa đi kèm dòng chữ: "Lại được về nhà". Một ngày sau, Lindelof lại xuất hiện trên Instagram của vợ với hình ảnh tươi cười khi đang nướng bánh mì. Thua trận và bị loại khỏi Euro nhưng sao MU được an ủi với niềm vui được ở bên vợ con.
Trung vệ tuyển Thụy Điển cùng các đồng đội tập trung cho Euro 2020 từ cuối tháng 5. Đội bóng của HLV Janne Andersson mở màn giải đấu bằng trận hòa 0-0 với Tây Ban Nha trước khi giành chiến thắng 1-0 trước Slovakia rồi 3-2 trước Ba Lan và đứng đầu bảng E. Ở trận đấu vòng 1/8 trước Ukraine hôm 30/6, Thụy Điển được đánh giá cao hơn nhưng cay đắng thua 1-2 ở đúng những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai.
Thất bại trước Ukraine, Lindelof vỡ mộng hội ngộ ba đồng đội ở MU là Luke Shaw, Marcus Rashford và Harry Maguire - những người đang thi đấu cho tuyển Anh. MU còn một cầu thủ đang ở Euro nữa là thủ thành David De Gea của tuyển Tây Ban Nha. Trong khi đó tiền vệ Bruno Fernandes cũng chung cảnh về nhà sớm giống Lindelof sau khi Bồ Đào Nha bị Bỉ đánh bại 1-0 ở vòng 1/8.
Hoàng Trang (Theo The Sun)