
Sau khi đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2019, tuyển nữ Việt Nam chia thành hai nhóm về nước, một nhóm về Hà Nội, nhóm còn lại về TP HCM. Khoảng 18h30 ngày 28/8, HLV Mai Đức Chung cùng 17 cầu thủ phía Bắc đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Nhà cầm quân họ Mai được đại diện VFF và ngành thể thao tặng hoa chào đón.

HLV Mai Đức Chung từng ba lần giành HC vàng SEA Games cùng tuyển nữ Việt Nam nhưng đây mới là lần đầu tiên ông đưa đội lên ngôi vô địch AFF Cup.

Ngoài đại diện VFF, chỉ có vài chục người ra sân bay chào đón tuyển nữ Việt Nam gồm người nhà cầu thủ, phóng viên và CĐV.

Tiền vệ Tuyết Dung với gương mặt khá ưu tư.

Dù có ít người ra đón, đa phần các nữ tuyển thủ không cảm thấy chạnh lòng. Họ bảo đã quen với chuyện này, và luôn miệng cười, liên tục nói lời cảm ơn những người có mặt.

Trung vệ Trần Thị Hồng Nhung của Phong Phú Hà Nam. Cô là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu khi khoác áo CLB Chonburi (Thái Lan) trong thời gian ngắnhồi tháng 5 vừa qua.

Đăng quang ngay trên sân đối thủ kình địch khiến niềm vui của các cầu thủ nhân lên gấp bội. Bóng đá nữ Thái Lan thống trị khu vực Đông Nam Á từ 2015 tới nay.

Với chức vô địch AFF Cup 2019, tuyển nữ Việt Nam hiện nhận được hơn hai tỷ đồng tiền thưởng, trong đó 1,3 tỷ từ VFF, 500 triệu từ Uỷ ban Olympic Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung và các học trò chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ tại sân bay. Các cầu thủ sẽ quay trở lại tập luyện cùng CLB để chuẩn bị bước vào giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019, diễn ra từ ngày 13/9 đến 4/10 tại Hà Nam. Dự kiến, đội sẽ tập trung trở lại ngay khi kết thúc giải vô địch quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 2019 diễn ra vào cuối tháng 11 tại Philippines. Thầy trò ông Mai Đức Chung dự kiến sang Nhật Bản để tập huấn, chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng cuối cùng trong năm 2019.
Ảnh: Ngọc Thành