Các nữ tuyển thủ Việt Nam có một ngày thư giãn sau thất bại trước nữ Thái Lan ở bán kết. Học trò HLV Takashi giấu nỗi buồn thua trận trước đại kình địch để bước vào trận tranh hạng ba lúc 16h chiều nay 10/5 với U20 Australia.
Không muốn đội bóng thêm nặng nề sau thất bại, HLV người Nhật cho các nữ tuyển thủ gần một ngày tự do để thư thả dạo phố, chụp hình hay bên ly café với bạn bè. Suốt thời gian qua, các nữ tuyển thủ gần như “thiết quân luật” để tập trung tối đa cho giải đấu.
Tuyển nữ Việt Nam hiện là tập hợp đa phần cầu thủ trẻ, xen lẫn những cựu binh như Kiều Trinh, Minh Nguyệt... Còn thiếu kinh nghiệm nhưng họ khát khao mang về vinh quang cho bóng đá nước nhà. Vì vậy, dù mất nhiều sức ở trận thua Thái Lan, tinh thần nhập cuộc của các học trò HLV Takashi chiều nay không vì thế giảm sút.
Đội bóng xứ chuột túi là khách mời của giải với thành phần tham dự là nhiều cầu thủ còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm thi đấu. U20 Australia có khởi đầu ấn tượng khi thắng Thái Lan tới 3-0 ở vòng bảng nhưng ở bán kết lại thua tuyển Myanmar 0-1.
HLV Takashi để lại những ấn tượng nhất định khi giúp tuyển Việt Nam chơi khởi sắc, vấn đề thể lực cải thiện. Ông cho rằng, bóng đá nữ Việt Nam có nhiều triển vọng để tiến xa hơn nữa và ông đặt tham vọng đưa đội tuyển ra tầm châu Á. Những trận đấu như chiều nay, trước một đội tới từ nền bóng đá mạnh, là câu trả lời cho nhận xét của ông.
Sau trận tranh hạng ba, lúc 19h, nữ Thái Lan gặp Myanmar ở trận chung kết. Thái Lan xem giải vô địch Đông Nam Á là dịp cọ xát trước khi dự World Cup diễn ra tháng 6 tại Canada.
Ngọc Hà