![]() |
Alan Smith bị ông Eriksson gạt "ra rìa" |
Trong thời gian qua, Sir Alex Ferguson, HLV của MU, đã cố gắng chuyển đổi cựu tiền đạo của Leeds thành một tiền vệ, nhưng đây lại là khu vực đội tuyển Anh có nguồn nhân lực dồi dào. Bên cạnh đó, sự thiếu tốc độ và kinh nghiệm phòng thủ của Smith đã nói lời chống lại anh.
Cùng với Smith, tiền vệ của Newcastle, Kieron Dyer, cũng không được triệu tập vào đội hình lần này bởi thời gian qua ít được thi đấu. Điều đó đã mở đường cho người đồng đội tại CLB của anh, Jermaine Jenas, cũng như các cầu thủ Michael Carrick (Tottenham) và Phil Neville (Everton). Neville đã chứng minh được việc anh rời Old Trafford là đúng đắn. Cầu thủ này thu hút được sự chú ý của HLV Eriksson qua màn trình diễn đầy ấn tượng trong trận gặp Villareal và sau đó là với CLB cũ của mình. Anh cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của một hậu vệ, thay thế Wayne Bridge bị chấn thương.
Bên cạnh đó, khi các ngôi sao Sol Campbell, Wes Brown và Ledley King đều vắng mặt thì cầu thủ của Birmingham, Matthew Upson, được triệu tập.
Việc Peter Crouch sớm bị chấn thương sau khi gia nhập Liverpool mở ra cơ hội trở thành tiền đạo thứ 4 trong đội bóng xứ sở sương mù đối với Andy Johnson, cho dù cầu thủ này đang thi đấu tại giải hạng Nhất. Nhưng tiếc thay, anh mới dính chấn thương gân kheo trong trận hoà 1-1 của Crystal Palace với Norwich hôm thứ 7. Vì vậy, chân sút của Charlton Athletic, Darren Bent, đã được triệu tập thay thế, khi chứng tỏ được phong độ của mình trong trận thắng 3-1 của Chalton trước Sunderland.
Trong khi đó, một gương mặt khác đã bước đội tuyển Anh với sự hài lòng, đó là thủ môn Norwich City, Robert Green. Việc được triệu tập vào đội hình lần này cho thấy, Green đã chiến thắng ngay tại vòng đầu tiên trong cuộc chiến giành vị trí thủ môn số 3 của đội hình tới Đức vào mùa hè năm tới với cầu thủ đang được cho mượn tại West Bromwich, Chris Kirkland.
Vị HLV người Thụy Điển khẳng định, đội hình lúc này của ông là đội hình đã được mong đợi, với Paul Robinson vẫn được xếp trước David James ở vị trí chấn giữ khung thành, Rio Ferdinand và John Terry tại trung tâm hàng thủ. Và cho dù Joe Cole có gặp khó khăn ở hàng tiền vệ thì David Beckham, Frank Lampard và Steven Gerrard vẫn bất di bất dịch ở các vị trí của họ.
Theo tìm hiểu của Thể Thao Việt Nam, Eriksson cũng tuyên bố, dù Cole và Shaun Wright-Phillips ít có cơ hội thể hiện tài năng tại Chelsea thì ông cũng không hề lo ngại. Còn với Michael Owen, Eriksson không giấu giếm sự hài lòng của mình nếu như được thấy tiền đạo của Real thi đấu và tập luyện với Wayne Rooney hàng ngày tại Manchester United.
Lúc này, đoàn quân của vị HLV người Thụy Điển đang bị thứ ánh sáng kỳ diệu của nước Đức mùa hè năm 2006 lôi cuốn, và chắc chắn thứ ánh sáng đó cũng là một cám dỗ không thể cưỡng lại được đối với cả Xứ Wales và Bắc Ailen để họ thể hiện tất cả bản lĩnh của mình khi tiếp đón "3 con sư tử Anh" vào đầu tháng tới. Lúc này, cho dù Ba Lan đang dẫn đầu bảng 6 với 18 điểm giành được qua 7 trận đấu, thì việc giành vé tới Đức của đội tuyển Anh cũng rất khả quan sau 5 trận thắng liên tiếp, đồng thời đội quân của Eriksson cũng đã có trong tay 16 điểm sau 6 trận đấu.