![]() |
Màu đen trắng do các nhóm ultra của Juventus tạo nên trên khán đài. |
Trong ngày hôm nay, chuyến bay chở giám đốc điều hành Liverpool ông Rick Parry và một nhóm CĐV đầu tiên đã nhằm hướng Turin thẳng tiến. Theo ước tính, sẽ có 3000 fan của "Quỷ đỏ" có mặt tại sân Delle Alpi để chứng kiến trận thư hùng giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ. Tất cả số CĐV này đều được sắp xếp tại một khán đài riêng biệt nhằm tránh đụng độ với các Bianconeri. Tuy nhiên, đây chỉ là con số mua vé qua các kênh chính thức của CLB còn những người đặt vé qua internet thì rất có thể vẫn bị xếp chung vào giữa các CĐV Juve.
Lường trước mức độ căng thẳng của trận đấu, ông Rick Parry đã khuyến cáo các fan không nên "chơi trội": "Mỗi CĐV của Liverpool tại Turin phải ý thức được rằng mình chính là đại sứ cho CLB. Tôi biết chính quyền Italy đã đảm bảo an ninh ở mức cao nhất cho trận đấu nhưng tốt hơn hết là các bạn nên kiềm chế mình. Không nên hát hò, gào thét trên các đường phố Turin và nhớ phải đi theo nhóm".
Sự lo lắng của ông Parry quả không thừa bởi bất chấp nỗ lực hàn gắn vết thương Heysel, các Bianconery vẫn chưa quên nỗi đau 20 năm trước. Theo The Sun, trong trận lượt đi trên sân Anfield, khi buổi lễ tưởng niệm 39 nạn nhân đang diễn ra, phần lớn các fan Juventus đã quay lưng và huýt sáo với thái độ thù địch. Trên trang web của các nhóm ultra Italy đầy rẫt những thông điệp kêu gọi đòi nợ máu "Vendetta (trả thù) sẽ diễn ra tại Turin. Không có ân huệ dành cho bon Anh".
Lệnh cấm bán rượu và các đồ uống có cồn đã được chính quyền Turin thiết lập trước và sau trận đấu. Hơn 1000 cảnh sát và nhân viên an ninh chìm đã được huy động. Nhưng có trời mới biết liệu họ có trấn áp được hàng vạn cái đầu nóng, những kẻ sẵn sàng gây ra một Heysel thứ hai?
K.L.