![]() |
Tướng cướp Veerappan. |
Hiện chưa có bất cứ bằng chứng hay thông tin nào bác bỏ hay đồng tình với tin tức của Thời báo Ấn Độ Stan, kể cả Chính phủ Ấn Độ cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận gì. Giới truyền thông cho biết, trong con mắt của người dân Ấn Độ thì Veerappan là “Bin Laden”, là một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất và đã bị lực lượng đặc nhiệm Ấn Độ bắn chết đêm 18/10/2004.
Nhưng mới đây, Veerappan đã đồng ý trả lời trong một cuộc phỏng vấn độc lập do nữ phóng viên Meances Ayel của Thời báo Ấn Độ Stan thực hiện. Khi bắt đầu cuộc phỏng vấn, Veerappan đã đánh tan nghi ngờ của phóng viên Meances Ayel bằng câu: "Đúng là tôi vẫn còn sống. Muốn giết một "Bin Laden" như tôi không dễ đâu. Tôi rất vui khi đã "chơi đùa" với họ (lực lượng đặc nhiệm). Nếu cần thiết, tôi sẽ đồng ý cho xét nghiệm ADN và bộ râu của tôi sẽ là thứ người ta có thể lấy làm mẫu”.
Sau màn chào hỏi kể trên, Veerappan tiếp tục bài diễn văn của mình: "Sau khi biết bên cạnh có người của cảnh sát, tôi lập tức tương kế tựu kế. Khi lực lượng đặc nhiệm tấn công, tôi đã kịp trốn sang Karachi, Pakistan”.
Sau khi thực hiện cuộc phỏng vấn và gửi bài về tòa soạn, nữ phóng viên Meances Ayel đã bị Veerappan giữ lại và hiện không rõ tung tích. Dư luận cho rằng, sớm muộn gì nữ phóng viên Meances Ayel cũng sẽ được thả tự do. Vụ bắt giữ kể trên khiến nhiều người nhớ tới những bí ẩn xung quanh cuộc giải thoát minh tinh màn bạc nước này cách đây gần 5 năm.
Ngày 16/11/2000, Raj Kumar (72 tuổi) diễn viên điện ảnh nổi tiếng, người từng đóng tới 205 bộ phim đã được cứu thoát sau 3 tháng rưỡi tháng bị bắt làm con tin. Tuy nhiên, việc Raj Kumar được cứu thoát đến nay vẫn là điều bí ẩn bởi ông ta được thả tự do, không phải do được cứu thoát hay một sự thỏa thuận nào vì ban đầu bọn bắt cóc đòi một khoản tiền chuộc lớn cùng việc thả hơn 10 đồng bọn của chúng để đổi lấy Raj Kumar, nhưng yêu sách này đã bị Chính phủ Ấn Độ bác bỏ. Khi đó nhiều người đã lo cho tính mạng của Raj Kumar, nhưng rồi mọi chuyện đã kết thúc. Tuy nhiên, đối với những người tò mò thì việc này rất đáng tìm hiểu bởi không ai bỗng nhiên bị bắt rồi được thả.
Theo An Ninh Thế Giới, Veerappan từng bị bắt (năm 1986), nhưng do sơ suất trong việc canh gác nên hắn đã giết chết 4 lính canh, 1 kiểm lâm và tẩu thoát. Kể từ năm 1990 đến nay, cảnh sát tại 3 bang miền Nam Ấn Độ đã thành lập một lực lượng đặc biệt gồm hơn 15.000 người để truy bắt Veerappan, nhưng vẫn không thu được kết quả.