
Kiều Anh sinh năm 1981, từng gây ấn tượng với vai Nhung - một trong ba nữ chính của phim 'Phía trước là bầu trời' phát sóng cách đây 20 năm. Sau đó, cô tập trung cho sự nghiệp múa nên thỉnh thoảng mới tái xuất phim ảnh. Ở tuổi U40, Kiều Anh dừng múa và chuyển sang các hướng khác như MC, đạo diễn sân khấu đồng thời trở lại đóng phim. Đầu năm 2021, cô đóng vai nữ chính trong phim 'Hồ sơ ca sấu'.

Kiều Anh vào vai chị gái của Huyền Lizzie và vợ của Mạnh Trường. Nhân vật của cô là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát, xinh đẹp nên luôn bị chồng quản lý, ghen tuông. Cô vô tình vướng phải rắc rối liên quan đến xã hội đen, từ đó làm ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình. Đóng nhân vật đứng tuổi, phải gánh vác nhiều việc lớn nên Kiều Anh chọn trang phục và cách trang điểm để làm nổi bật sự mệt mỏi, già nua trên gương mặt.

Đóng vợ chồng với Mạnh Trường, đàn em kém mình bốn tuổi, Kiều Anh ban đầu rất áp lực vì sợ không xứng đôi với anh. Tuy nhiên, bạn trai động viên cô nên dẹp bỏ mọi lo lắng vì thực tế, anh còn kém Mạnh Trường một tuổi nhưng mỗi khi đi cùng nhau, cả hai luôn được nhận xét xứng đôi vừa lứa. Đạo diễn và các thành viên êkíp 'Hồ sơ cá sấu' cũng nói cô không cần nghĩ nhiều vì vai diễn này bắt buộc phải tạo hình già nua, mệt mỏi hơn tuổi thật.

Kiều Anh từng chia sẻ niềm hạnh phúc bên tình yêu kém tuổi nhưng không công khai hình ảnh, danh tính của anh vì muốn giữ cuộc sống bình yên cho người thân. Cô chỉ cho biết bạn trai sinh năm 1986, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Sau khi 'Hồ sơ cá sấu' hoàn tất, Kiều Anh 'lột xác' bằng trang phục, kiểu trang điểm trẻ trung. Cô được khen trẻ hơn so với tuổi 40 nhờ vóc dáng mảnh mai, làn da mịn màng sau nhiều năm tập yoga, thiền và áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh.

Tháng 4/2021, Kiều Anh tham dự buổi họp báo phim điện ảnh 'Song song' với tư cách thành viên đoàn phim. Cô đảm nhận một vai nhỏ trong phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng.

Đầu năm 2021, Kiều Anh có thời gian thảnh thơi, cùng bạn bè đi du lịch một số địa điểm nổi tiếng. Khi Covid-19 diễn biến phức tạp ở thủ đô, con trai cô được bà ngoại đưa về Thái Nguyên để tránh dịch.

Một mình ở Hà Nội trong khi các công việc đều ngưng trệ vì dịch nên Kiều Anh đồng ý tham gia phim 'Ngày mai bình yên' của đạo diễn Vũ Trường Khoa.

Nhân vật của Kiều Anh tên Mai, một diễn viên múa hết thời tính tình tưng tửng, ngây thơ và vô duyên nhưng rất tốt bụng. Mai trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và lần nào cũng bị chồng bỏ. Ở tuổi 40, cô vẫn thích ăn mặc loè loẹt kết hợp bờm, nơ điệu đà. Đây là lần hiếm hoi Kiều Anh từ bỏ dạng vai nhẹ nhàng, nhu mì, nhiều số phận đã gắn bó nhiều năm trên màn ảnh nhỏ.

Màn 'lột xác' này của Kiều Anh khiến êkíp bất ngờ và khán giả đón nhận tích cực. Thành công của vai diễn vượt quá mong đợi của cô.

Với nữ diễn viên, những lời khen là nguồn động viên rất lớn, để cô tự tin hơn và mong có cơ hội tiếp tục thử thách bản thân ở những vai diễn cá tính.

Ngoài làm nghệ thuật, Kiều Anh còn là huấn luyện viên yoga trị lệu. Tập yoga kết hợp thiền thường xuyên trong thời gian dài không chỉ giúp cô duy trì sự tươi trẻ mà còn dễ tìm thấy cân bằng trong tâm hồn, bớt sân si trong cuộc sống.