Trước đó, người đẹp đến từ xứ sở kangaroo đã có một chút ánh sáng hào quang ở quê hương, nhưng khi khăn gói đến kinh đô điện ảnh thế giới, Naomi phải bắt đầu từ con số 0. Không chịu nổi áp lực của sự cô đơn, nghèo túng, thậm chí cả sự hắt hủi, nhiều lần Naomi lái xe vòng vòng qua các con phố mà khóc thương thân mình. Cô tưởng như không thể chịu được thất bại thêm nữa, nhưng may mắn là Watts có người bạn đồng hương tuyệt vời Nicole Kidman.
Naomi nhớ lại: "Trong những ngày cùng quẫn nhất, dường như có một vị thần may mắn cứu trợ tôi, và tôi có nhiều người bạn tốt xung quanh, trong đó có Nicole. Cuối cùng thì vị thần hộ mệnh - bộ phim Mulholland Drive, mà tôi tham gia đã thành công, đó thực sự là bước ngoặt, đưa tôi đến với công chúng. Nhưng ban đầu, tôi chỉ thấy nó có ý nghĩa là tôi không bị đuổi khỏi căn hộ đang thuê".
Bạch Kim