Kiểu nhả chữ của Thu Minh khi hát Mong anh về hay Phương Thanh với Trống vắng không thể làm khó anh. Nam ca sĩ sau đó hóa thân thành Amee, một ca sĩ trẻ đáng tuổi cháu, với ca khúc Yêu thì yêu không yêu thì yêu. Phần thể hiện ca khúc Làng lúa làng hoa bằng cách hát của Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam và Trần Thu Hà cũng gây chú ý. Nam ca sĩ cho biết anh nắm rõ đặc trưng trong giọng hát và cách xử lý ca khúc của các diva nên dễ dàng nhái theo. Anh đặt cho Thanh Lam biệt danh "Đàn Áp" vì khả năng lất át tất cả khi cất giọng của nữ ca sĩ. Phần trình diễn của Tùng Dương khiến MC Quốc Khánh, nhạc sĩ Hồng Kiên và các thành viên ban nhạc cười ngặt nghẽo.
Nam ca sĩ còn cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt khi hát Hoa thơm bướm lượn theo phong cách Techno, Kiếp ve sầu theo phong cách Chachacha và đọc Rap. Cuối chương trình, Tùng Dương được mọi người đặt cho biệt danh Ông vua nhại giọng của làng nhạc Việt và công nhận anh có thể chinh phục mọi thể loại âm nhạc.
Tùng Dương gần đây gây chú ý khi cover ca khúc Ngày chưa giông bão của Phan Mạnh Quỳnh. Anh cho biết không ngại làm mới nhạc trẻ, kể cả đó là hit của thế hệ đáng tuổi cháu mình. Nam ca sĩ không muốn bị tụt hậu so với các nghệ sĩ thế hệ mới. "Nếu không hát nhạc trẻ, tôi sẽ bị già đi lúc nào không biết. Tôi nhớ mãi lần vào thang máy, một chị bảo con trai chào chú Tùng Dương đi nhưng cháu bảo con chỉ biết Sơn Tùng thôi. Điều đó thôi thúc tôi tìm cách chinh phục khán giả trẻ", nam ca sĩ nói.
Ngoài âm nhạc, Tùng Dương còn có phút giây lắng đọng khi nhớ về gia đình. Một ngày trước liveshow Thập kỷ hoan ca tổ chức năm 2015 của nam ca sĩ, bà xã anh bất ngờ có dấu hiệu trở dạ. Bỏ lại Thanh Lam, Lê Cát Trọng Lý, ban nhạc... trong buổi tập dang dở, anh vội vàng lái xe đưa vợ đi đẻ. Vào đến bệnh viện, anh chỉ biết ú ớ hét lên "vỡ ối, vỡ ối" với bảo vệ. Sau đó, vợ chồng anh đón cậu con trai đầu lòng, đặt tên ở nhà là Voi.
Nam ca sĩ nói cuộc sống của anh sang trang mới khi con trai đầu lòng ra đời. Đó cũng là ngày tuyệt vời và hạnh phúc nhất trong đời anh: "Điều đẹp nhất của người đàn ông là trở thành bố".
Từ một người chỉ biết làm việc và hưởng thụ, anh trở thành ông bố với thời gian biểu 3h sáng dậy pha sữa cho con "đều như vắt chanh". Sự có mặt của con trai cũng khiến anh sống trách nhiệm hơn. Từ đó, anh khó tính hơn với các sản phẩm của mình.
Bé Voi năm nay sáu tuổi, được nhận xét khác bố hoàn toàn. Cậu nhóc chưa bộc lộ năng khiếu hay niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Tuy nhiên, khi nghe album Human của bố, Voi vẫn nhảy nhót đầy hứng khởi. Vợ chồng Tùng Dương chung quan điểm để con phát triển tự nhiên.