Hỏi Tuấn Tú lý do đóng cùng lúc hai phim Nhà mình lạ lắm và Món quà của cha, anh cho biết sự xuất hiện của cậu con trai thứ hai khiến anh muốn làm việc gấp đôi. Từ ngày trở thành ông bố hai con, anh lúc nào cũng tự nhủ phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để lo cho tương lai của bọn trẻ.
Với Tuấn Tú, thời gian vợ mới sinh cũng là thời gian căng thẳng nhất của anh vì chạy cùng lúc hai dự án. Suốt một tháng, anh ngày nào cũng lái xe đi Tam Đảo lúc sáng sớm và về nhà khi đêm muộn, chỉ ngủ khoảng ba tiếng. Nam diễn viên nói người anh lúc đó luôn có cảm giác lâng lâng, chỉ cần được nghỉ 5-10 phút là ngủ gục. Vợ khuyên nên ở lại cùng đoàn nhưng anh nhất định về vì cô mới sinh, con còn nhỏ, cần có người phụ giúp chăm bé. Cũng nhờ vậy, vợ cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho gia đình nên lúc nào cũng vui vẻ.
Diễn viên Tuấn Tú.
Giờ đây, khi con trai thứ hai đã hơn một tuổi, Tuấn Tú nhìn lại những gì mình đã vượt qua, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phản hồi tích cực từ khán giả, con cái ngoan ngoãn, gia đình hạnh phúc là những quả ngọt đền đáp cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh suốt thời gian dài.
Nói về trải nghiệm lần thứ hai làm bố, Tuấn Tú cho biết: "Vợ chồng tôi lần đầu đã khó khăn, lần hai còn khó khăn hơn. 8 năm chờ đợi, vợ chồng tôi đi khám được bác sĩ nói tất cả đều bình thường nhưng lại không thể có bầu. Chúng tôi nhiều lúc nản chí, tưởng như bị vô sinh thứ cấp rồi và chắc chỉ sinh được một bé. Đến khi cả hai quên đi, không nghĩ nữa thì món quà bất ngờ đến. Đó là điều vô cùng tuyệt vời. Khi con chào đời, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn. Đã có lúc tôi rất stress vì không hiểu tại sao nhưng giờ tôi tin đó là duyên số. Có những thứ cố gắng sẽ được nhưng có những thứ phải nhờ Trời ban cho".
Tuấn Tú bên vợ và hai con trai dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: NVCC
Niềm vui của Tuấn Tú bây giờ là mỗi ngày đi làm về có cậu út bám riết lấy mình trong khi cậu lớn học bài, cùng các con chơi đùa, nhìn cậu nhóc xem phim bố đóng và liên tục bi bô "bố kìa, bố kìa". Mỗi khi được nghỉ, anh dành trọn thời gian cho gia đình, đưa cả nhà đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.
Tháng 8/2012, Tuấn Tú nghỉ làm MC, thôi đóng phim truyền hình theo ý nguyện của bà xã Thanh Huyền. Gần 10 năm làm vợ chồng, Tuấn Tú và Thanh Huyền đã có lúc trải qua giai đoạn căng thẳng, khó khăn tưởng chừng không vượt qua được. Lý do chính dẫn đến những căng thẳng trong cuộc hôn nhân của Tuấn Tú chủ yếu xuất phát từ khó khăn trong việc có em bé. Sau một lần Thanh Huyền bị sảy thai, vợ chồng anh chờ mãi vẫn không có tin vui suốt ba năm. Áp lực hiếm muộn, nhịp sống đều đều khi gặp nhau mỗi ngày khiến họ nảy sinh những xung đột.
Năm 2015, sau thời gian dài mong ngóng, con trai đầu lòng - bé Kỳ Nam - chào đời khiến cuộc sống của vợ chồng anh hạnh phúc hơn. Tuấn Tú nói gia đình anh có sự phân công rõ ràng, mẹ là phù thủy còn bố là thiên thần. Nếu như bà xã phải luôn tỏ ra cứng rắn, nghiêm khắc để răn con, Tuấn Tú phụ trách việc chiều chuộng, xoa dịu con.
Tuấn Tú sinh năm 1984 ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, từng làm người mẫu từ khi mới 18 tuổi. Diễn viên tham gia nhiều phim như Blog nàng dâu, Mặt nạ da người, Vũ điệu tử thần... Ngoài ra, anh từng nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình Chiếc nón kỳ diệu. Thời gian rời showbiz, Tuấn Tú từng làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương đoàn, quản lý tại một đoàn nghệ thuật. Diễn viên trở lại phim ảnh từ năm 2019 với vai Quốc trong phim Về nhà đi con. Từ đó đến nay, anh đóng thêm các phim Những ngày không quên, Lựa chọn số phận, 11 tháng 5 ngày, Anh có phải đàn ông không?. Anh có hai phim Nhà mình lạ lắm và Món quà của cha đang phát sóng.