Chúng tôi yêu nhau đã được 3 năm và cũng tính đến chuyện làm đám cưới. Hai nhà đi xem ngày thì được biết phải cuối năm sau mới được làm đám cưới. Thời điểm đó tôi mới 25 tuổi nên cũng không vội vàng gì, đồng ý làm đám cưới vào năm sau để có thời gian chuẩn bị. Tuy vậy, tôi và anh vẫn đi đăng ký kết hôn trước.
Đăng ký kết hôn rồi, nghĩ rằng đã là vợ chồng nên chúng tôi không giữ gìn cho nhau mà đi quá giới hạn. Việc này không chỉ xảy ra một lần. Rồi khoảng hai tháng sau thì tôi phát hiện mình đã mang thai. Lúc này hai bên gia đình không còn cách nào khác là nhanh chóng tổ chức đám cưới cho chúng tôi trước khi bụng bầu to lên.
Chúng tôi làm đám cưới nhanh chóng nên các khâu chuẩn bị cũng rất qua loa. Hơn nữa, tôi bị nghén nặng nên hầu như không làm được gì, đành nhờ tất cả vào chồng. Váy cưới như thế nào cũng được, miễn là vừa người, đám cưới không cần trang trí cầu kỳ, miễn khách không chê. Ước mơ về váy cưới cổ tích, đám cưới trong mơ của tôi trước đây bỗng trở nên không còn ý nghĩa chỉ vì tôi đã có thai.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Lúc đám cưới diễn ra, tôi vừa mang thai tròn ba tháng, cái giai đoạn người ta cho là nhạy cảm, không nên đi lại, hoạt động quá nhiều. Chính vì thế, hai bên gia đình đều khuyên vợ chồng tôi không nên đi hưởng tuần trăng mật mà ở nhà nghỉ ngơi. Lúc này tôi đã bớt nghén hơn, cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa nhưng chính chồng khuyên tôi nên ở nhà, vì sự an toàn của con.
Vậy là suốt tuần trăng mật, tôi và chồng đi đi, về về giữa nhà nội và nhà ngoại, làm một số việc vặt và đi khám thai. Tôi rất chạnh lòng khi nghĩ rằng đám cưới đã qua loa, đến tuần trăng mật cũng bị bỏ qua. Chồng tôi luôn biết vợ ước ao có một tuần trăng mật lãng mạn và thông cảm với nỗi buồn của tôi.
Khi con trai gần hai tuổi, cũng đúng vào dịp cơ quan được cho đi nghỉ mát, chồng tôi quyết định gửi con về bà ngoại mấy ngày để hai vợ chồng tranh thủ đi chơi riêng. Khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào. Những ngày ở cữ mệt mỏi, những lo toan, chăm sóc cho con suốt hơn 1 năm trời khiến tôi bị stress, chỉ muốn được giải khuây. Tuần trăng mật muộn này vì thế còn ý nghĩa hơn rất nhiều so với sau ngày cưới. Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì có người chồng hiểu và thông cảm cho mình.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Ngọc Dương