Cũng giống như những đứa trẻ ở tuổi thiếu niên khác, đối với Andreea Patuleanu, 14 tuổi, Facebook chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của em.
Tuy nhiên, cô bé sinh ra trong một gia đình nghèo người Romani này mới đây tử vong sau khi ngồi hàng giờ liền dưới ánh nắng mặt trời để dùng máy tính và wifi miễn phí bắt từ trụ sở hội đồng làng, chú của cô bé là Cristian Grigore nói với truyền hình địa phương. Theo Mirror, Andreea đã ngã quỵ hôm 9/7 sau khi cảm thấy không khỏe.
Do điều kiện gia đình khó khăn, không thể lắp đặt internet, Andreea phải chờ cho tới khi văn phòng hội đồng phát wifi thì mới có thể đăng nhập vào tài khoản Facebook. Những người khác cùng chờ đợi với cô bé cho biết em đã lả dần đi trước khi ngất xỉu.
Các nhân viên y tế sau khi tới hiện trường cho biết cô bé bị lên cơn đau tim. Tuy đã cố hết sức nhưng họ vẫn không thể cứu sống em.
Paul Patuleanu, bố của cô bé, nói: "Người ta nói nguyên nhân là bởi con bé bị say nắng. Ngày hôm ấy, nó đã dành rất nhiều thời gian ngồi dưới ánh mặt trời để chờ đợi".
Các điều tra viên cho hay bé Andreea có tiền sử bệnh tim phổi, khiến tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu. Vì thế, chỉ cơn say nắng cũng đủ để cướp đi cuộc sống của em.
Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Andreea không được bố mẹ đăng ký khai sinh lúc mới chào đời. Hiện tại, họ hàng không thể chôn cất bé cho tới khi danh tính em được làm rõ.
Hướng Dương