Ngày 6/7, cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (phường Tân Phong, Biên Hòa) bị sốt nhẹ, nôn sau ăn. Bố mẹ đưa cháu đến khám tại phòng mạch của bác sĩ Đặng Ngọc Lành cùng phường. Đến sáng hôm sau, cháu vẫn sốt cao. Bác sĩ Lành cho nhét hai viên thuốc hạ sốt vào hậu môn và chích hai mũi thuốc vào mông của cháu.
Ngay sau khi tiêm, cháu Anh lả dần, môi tím tái. Bác sĩ bảo gia đình để cháu nằm nghỉ tại chỗ, nhưng 20 phút sau bệnh nhi đã trong tình trạng nguy kịch. Khi gia đình đưa cháu đến bệnh viện Lao và bệnh phổi Đồng Nai ở gần đó thì đã quá muộn.
Tại TP HCM cũng xảy ra một vụ chết người sau khi sử dụng dịch vụ y tế khác. Một cụ ông 74 tuổi ở Thủ Đức đến Bệnh viện Hoàn Mỹ cơ sở 2 để chụp động mạch vành, được chẩn đoán hẹp mạch máu nặng, phải đặt stent. Sau khi làm thủ thuật, bệnh nhân có biến chứng nguy kịch và tử vong sau hơn 30 phút.
Gia đình bệnh nhân đang khiếu kiện vì trước đó, cụ ông này đến bệnh viện trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không có triệu chứng tắc nghẽn động mạch vành cấp.
Giám đốc bệnh viện Nguyễn Hữu Kiệt khẳng định không có sai sót gì về chỉ định và kỹ thuật đặt stent cho bệnh nhân; nguyên nhân tử vong là thuyên tắc cấp trong stent.
Ông Nguyễn Hữu Tùng, Tổng giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ, thừa nhận, tuy đã triển khai chụp và đặt stent nong mạch vành từ 3 năm nay nhưng bệnh viện vẫn chưa có giấy thẩm định của Bộ Y tế. Trong khi đó, theo quy định, các cơ sở phải được hội đồng chuyên môn của Bộ thẩm định và cho phép mới được thực hiện kỹ thuật cao.
(Theo Tuổi Trẻ)