Nick D.
Tin cáo phó trong các tờ báo phương Tây được coi là một dạng tin (một dạng profile) hẳn hoi, và có những người chuyên nghề viết cáo phó trên báo. Bởi vậy, bài tập viết cáo phó trước hết chỉ là một bài tập viết tin đơn thuần.
Tuy nhiên, khi giao bài tập là tự viết cáo phó cho chính mình cũng chính là một dạng bài tập thử nghiệm đong đếm tâm lý của các sinh viên. Nếu giao một đề tài là viết cáo phó cho chính mình, đặt giả dụ là sau 10 năm nữa, khi mình đã đang đạt được công việc mình ao ước, và bỗng dưng chết, rõ ràng các sinh viên sẽ cảm thấy thoải mái và dễ dàng hơn hẳn là đề bài "hãy viết về công việc mơ ước của mình".
Và họ sẽ viết ra cái ước mơ đó một cách chân thật và hồn nhiên hơn hẳn. Việc tự tưởng tượng cho mình một cái chết, trong tâm lý học, là một trong những cách để tìm hiểu về cá tính của chính người đó, và có hẳn một lý thuyết về đề tài đó.
Và đây là gì tớ đã viết:
Dat Do Quoc, author of best-seller and award-winning novel "Angels", killed himself yesterday at a cheap hotel in suburb Paris, leaving 25 other novels unfinished.
Ten years ago, Dat, originally born in Vietnam, who was then studying at City University London, had his first ever novel "Angels" published after winning the MAIA Press award for undergraduate first-time novelist. The novel had then become one of the best-sellers of the year, selling more than 3 million copies world-wide and winning several young writer’s awards. Dat was named the new writer of the year by the Society of Asian Writers and was the youngest ever invited to be guest-lecturer at the Writing Department of Middlesex University.
He left the spotlight after two years and moved to Korea where he claimed he was continuing his career as a novelist. However, he never had another novel published after that. His name was on front-pages again four years ago when he won a prize for his series of articles where he pictured his own life and some other young writers’ too. He called them One-Hit-Wonders, the writers who had their first novels published, well-known, and were so over-whelmed with the success that they could never really write again. Nobody heard from him anymore after that.
Yesterday, the police found him dead in a small hotel named “Les Couchons” (The Pigs) in the suburb of Paris where he spent the last three months of his life. The police also found the gun he used to shoot himself and a letter in which explained the reason he killed himself was because he could never “touch” his soul again, the soul he used to have when he first wrote “Angels”. Also found in his room were the prints of 25 other novels, all of which only need one more chapter to end but left unfinished. These prints will accompany him on the trip back to his homeland Vietnam tomorrow where he will be laid to rest in peace by his family and friends.
Bài dịch:
Hôm qua, Đỗ Quốc Đạt, tác giả của “Angel”, tiểu thuyết bán rất chạy và đã giành được nhiều giải thưởng, đã tự sát trong một khách sạn rẻ tiền ở ngoại ô Paris. Anh vẫn còn 25 bản thảo tiểu thuyết còn dang dở.
Sinh ra ở Việt Nam, sau đó, theo học Đại học London, Đạt đã xuất bản tác phẩm “Angel” sau khi cuốn này giành được giải thưởng MAIA Press dành cho tác phẩm đầu tay của các tiểu thuyết gia chưa tốt nghiệp. Sau đó, cuốn sách lọt vào danh sách bán chạy nhất năm và bán được hơn 3 triệu bản trên toàn cầu và thêm một vài giải thưởng dành cho các cây bút trẻ. Đạt cũng được Tổ chức Nhà văn châu Á trao giải Cây viết mới của năm và là người trẻ nhất được mời làm diễn giả tại khoa Văn học ở Đại học Middlesex.
Hai năm sau đó, anh đã quyết định rời khỏi hào quang của văn đàn và chuyển tới sống ở Hàn Quốc, nơi anh tiếp tục viết tiểu thuyết. Tuy nhiên, anh không xuất bản thêm quyển sách nào sau đó. Bốn năm trước, tên tuổi của anh tiếp tục xuất hiện trên các trang nhất báo khi giành giải thưởng với loạt bài viết về chính cuộc sống của anh và những cây bút trẻ khác. Ông gọi đó là One-Hit-Wonders, những nhà văn nổi danh ngay từ tác phẩm đầu tay, sau đó bị choáng ngợp trong ánh hào quang và không thể lặp lại thành công nữa. Nhưng sau đó, chẳng còn ai nghe được gì về anh nữa.
Hôm qua, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của anh trong một khách sạn nhỏ mang tên Les Couchons (Những con lợn) ở ngoại ô Paris, nơi anh đã ở suốt 3 tháng cuối cuộc đời. Cảnh sát cũng tìm thấy khẩu súng mà anh dùng để tự sát và một lá thư giải thích lý do anh tự sát. Đó là vì anh không thể “chạm” vào tâm hồn của mình nữa, tâm hồn mà anh đã có khi viết tác phẩm đầu tay Angel. Trong phòng của anh, vẫn còn nguyên 25 bản thảo tiểu thuyết, tất cả đều chỉ cần một chương nữa là hoàn thành, nhưng tác giả vẫn để dở dang. Ngày mai, các bản thảo này cùng với thi hài của anh sẽ được gửi về Việt Nam, nơi anh sẽ được gia đình và bạn bè tiễn đưa lần cuối.
Vài nét về blogger
Nick D. là MC Quốc Đạt của Chương trình Tôi 20 (VTC). Hiện nay, anh đang học ở Anh.