Hạng 3. Sửu
"Ở hiền gặp lành" - câu nói này thực sự rất đúng với trường hợp của đại đa số người tuổi Sửu. Họ là những chú Trâu hiền lành, chất phác, cả đời chỉ biết cày cuốc chăm chỉ để kiếm tiền, sống một cuộc đời bình dị, an nhiên bên người thân. Tuy nhiên, ở thời tiền và trung vận, họ không được Thần may mắn ưu ái, số mệnh lao đao, vất vả trăm bề, lúc nào cũng phải lo lắng cơm áo gạo tiền, không có ai hỗ trợ, giúp đỡ.
Tuổi Sửu không phải típ người thích ca thán hay phàn nàn. Họ chỉ lặng lẽ làm việc mà không tính toán so đo hay than thân trách phận, cũng chẳng sân si hay ghen tỵ với ai. Sự nỗ lực trong âm thầm của họ có thể tạo ra nhiều của cải vật chất ở thời trung vận. Bản thân tuổi Sửu không phải người chỉ biết kiếm tiền rồi ăn tiêu. Họ cũng có tầm nhìn xa và biết đầu tư kinh doanh. Cho nên, khi tích cóp được chút ít tiền bạc, họ sẽ ngay lập tức tìm cách sinh lời thông qua gửi tiết kiệm, mua vàng hay đầu tư bất động sản, chứng khoán. Nhờ những khoản đầu tư thụ động này, tài sản của họ ngày càng nhân đôi.
Và tới giai đoạn hậu vận, tuổi Sửu có thể thở phào nhẹ nhõm, an tâm nghỉ hưu, tận hưởng thành quả. Mọi công sức thời trẻ của họ sẽ trở thành phần thưởng ngọt ngào cho những năm tháng về già.