![]() |
|
Anh Nguyễn Mai Sơn. |
Anh Nguyễn Mai Sơn, 27 tuổi, kỹ sư xây dựng, công tác tại Công ty Xây dựng Sông Đà 1 - Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà. Ngày 16/8, anh Sơn thấy tức ngực nên tới Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương khám. Sau khi khám và chụp X-quang, bác sĩ đưa anh Sơn vào Khoa Cấp cứu để điều trị và hút khí ra.
Ngày 30/8, theo lời khuyên của bác sĩ Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương, anh Sơn chuyển sang Khoa Ngoại của bệnh viện để tiến hành phẫu thuật và điều trị dứt điểm bệnh tràn khí màng phổi trái. Các thủ tục xét nghiệm trước mổ cho thấy anh Sơn có thể trạng ổn định, các xét nghiệm trong giới hạn cho phép mổ. Ngày 7/9, bệnh nhân Sơn được kíp mổ tiến hành phẫu thuật. Kíp mổ gồm 4 bác sĩ do bác sĩ Tô Thị Kiều Dung, Phó trưởng Khoa Ngoại, chịu trách nhiệm chính; bác sĩ nội khoa Vũ Đỗ làm phụ mổ số 1.
Sáng 7/9, sau khi chào mẹ và cậu ruột ở phòng chờ, anh Sơn bước vào phòng mổ và tin rằng việc phẫu thuật sẽ rất nhanh, vì trước đó bác sĩ nói rằng đây là ca mổ rất đơn giản, tới mức kíp mổ không yêu cầu gia đình bệnh nhân ký giấy cam đoan như quy định. Nhưng những người thân của anh Sơn không thể ngờ đó chính là những giây phút vĩnh biệt con cháu mình bởi chỉ sau đó vài tiếng, vào lúc 10h40, bà Hải bàng hoàng khi nhận được tin con trai bà đã chết trên bàn mổ.
Tại bản tóm tắt quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân Sơn có ghi rõ: Trước khi vào mổ: thể trạng ổn định, các xét nghiệm trong giới hạn cho phép mổ. Bệnh nhân được mổ chương trình vào hồi 8h30, bằng đường sau bên vào lồng ngực trái. Trong khoang phế mạc có khoảng 200ml dịch đục, có nhiều giả mạc tập trung ở góc sườn hoành sau, thùy dưới dính vào cơ hoành tiến hành lấy sạch giả mạc, dỡ thùy dưới ra khỏi cơ hoành, kẹp cắt không điển hình phân thùy 1 và bóng giãn phế nang bằng pinee, sau đó khâu bằng các mũi chữ X. Kiểm tra, thử nước thấy phổi kín, không có điểm chảy máu. Đang chuẩn bị đóng thành ngực đột ngột xuất hiện ngừng tim. Kíp mổ và gây mê đã phát hiện kịp thời, ngay lập tức bóp tim trực tiếp trong lồng ngực và hồi sức tích cực trong 30 phút nhưng tim không đập trở lại, bệnh nhân tử vong lúc 10h40.
Ngày 2/10, tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương, kíp mổ gồm 4 bác sĩ Tô Thị Kiều Dung, Vũ Đỗ, Đỗ Văn Lợi, Phạm Lê Huy và ông, bà, cậu ruột nạn nhân Sơn đã ký biên bản thỏa thuận, theo đó các bác sĩ lý giải cái chết của anh Sơn là “một rủi ro nghề nghiệp đáng tiếc xảy ra” vì vậy kíp mổ gửi gia đình bệnh nhân 50 triệu đồng để gia đình không có thêm thắc mắc, yêu cầu gì nữa.
Tuy nhiên, khi đọc bản thỏa thuận này, bà Hải đã viết: “Không đồng ý với kết luận do rủi ro nghề nghiệp dẫn đến cái chết của con tôi. Tôi không chấp nhận số tiền kíp mổ gửi về 50 triệu đồng. Tôi đề nghị kíp mổ và bệnh viện phải làm rõ cái chết của con tôi do ai gây ra”.
Bà Hải quá bất ngờ trước cái chết đầy ẩn uất của con trai và cách giải thích đầy mập mờ là do “rủi ro nghề nghiệp” của kíp mổ. Bà đã nhiều lần gửi đơn đến Giám đốc Bệnh viện đề nghị được trả lời về nguyên nhân khiến con bà phải chết ngay trên bàn mổ và trách nhiệm của kíp mổ. Nhưng những đề nghị ấy không được trả lời vì “chưa một lần lãnh đạo bệnh viện có thư trả lời hoặc gặp gỡ gia đình tôi”. Thậm chí khi liên lạc với người phụ trách kíp mổ là bác sĩ Dung, bà chỉ nhận được câu trả lời từ bác sĩ Dung là: “Tôi không muốn gặp bà”.
Ngày 21/10, bà tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Thanh tra Bộ Y tế nhưng một tuần sau bà nhận được “giấy báo tin” của Thanh tra Bộ Y tế với nội dung rằng sau khi nghiên cứu, Thanh tra Bộ đã... chuyển đơn đến ông Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương để xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo. “Vậy báo để bà biết, liên hệ với cơ quan nêu trên để biết kết quả”.
Có lẽ do quá lơ đễnh nên trong giấy báo tin này, người ta đã nhầm cả ngày bà gửi đơn là 20/10 thành ngày 7/9 là ngày anh Sơn chết. Không còn cách nào khác, bà đành gửi đơn tố cáo tới Cơ quan Công an và báo chí với hy vọng sẽ không phải nhận những câu trả lời lòng vòng như vậy.
Kíp mổ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân Sơn ngày 7/9 có 4 người thì bác sĩ phụ trách mổ chính Tô Thị Kiều Dung chỉ có bằng ngoại sản; bác sĩ phụ mổ 1 Vũ Đỗ chỉ có bằng nội khoa. Kíp mổ do bác sĩ Dung phụ trách còn tắc trách đến mức, trước khi bệnh nhân lên bàn mổ đã “quên” yêu cầu gia đình làm giấy cam kết trước khi mổ, trong khi đây là thủ tục bắt buộc.
Năm 2001, kíp mổ do bác sĩ Dung mổ chính đã khiến một bệnh nhân tử vong. Đó là trường hợp của chị Bùi Thị Thu Thủy, 23 tuổi, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Tháng 5/2001, chị Thủy vào khám và điều trị bệnh kén phổi bẩm sinh tại Bệnh viện Viện Lao và bệnh phổi Trung ương. Tại đây, sau khi khám các bác sĩ nói phải mổ. 11h30 ngày 4/6/2001, chị Thủy lên bàn mổ, kíp mổ do bác sĩ Tô Thị Kiều Dung, khi đó là Phó chủ nhiệm Khoa Ngoại phụ trách trực tiếp mổ. 6 tiếng sau khi mổ, chị Thủy lên cơn co giật, người tím tái, máu chảy ồ ạt từ vết mổ mà không có bất cứ sự can thiệp nào của kíp mổ bởi cả người phụ trách ca mổ, y bác sĩ đều không trực, người giữ kho máu cũng bỏ trực không quan tâm tới bệnh nhân sau mổ khiến chị Thủy chết oan uổng khi đang chuẩn bị lập gia đình.
Sự việc này vào thời điểm đó đã gây bức xúc trong dư luận. Tại kết luận của Thanh tra Bộ Y tế về vụ việc này đã phải kết luận về trách nhiệm của bác sĩ Tô Thị Kiều Dung rằng: “Về tâm lý tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân: giải thích với người nhà bệnh nhân không rõ ràng, thiếu cặn kẽ, tạo cho gia đình bệnh nhân tâm lý là cuộc mổ đơn giản; không lường hết những khả năng diễn biến xấu có thể xảy ra đối với bệnh nhân để giải thích cho người nhà bệnh nhân...”.
Trước thời điểm bệnh nhân Sơn chết trên bàn mổ không lâu, kíp mổ của bác sĩ Dung đã... bỏ quên gạc trong lồng ngực của bệnh nhân Lê Anh Dũng ở Hưng Yên. Nhờ sự phát hiện kịp thời của một bác sĩ khác nên bệnh nhân này mới may mắn thoát được cơn hiểm nghèo!
Những sự việc nêu trên quá đủ để thấy rằng khả năng chuyên môn của bác sĩ Dung là “có vấn đề”. Nhưng điều khó hiểu là với trình độ chuyên môn như vậy mà bác sĩ Dung vẫn được phân công làm bác sĩ mổ chính. Thậm chí, khi trả lời các phóng viên, ông Nguyễn Chi Lăng, Phó giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương còn cho rằng: “Nếu không cho họ mổ thì chúng tôi phải đóng cửa bệnh viện vì... thiếu người”.
(Theo An Ninh Thế Giới)
