![]() |
Lúc ấy là 8h30' đêm 13/6. Trên cầu Banpo bắc qua sông Hàn ở Seoul xuất hiện một người đàn ông 35 tuổi mặc com lê màu xanh. Ông cởi giày, đặt máy điện thoại di động bên cạnh cùng với tập hồ sơ liên quan đến các quan hệ kinh doanh của mình và một lá thư tuyệt mệnh dài 3 trang. Xong ông leo lan can cầu, nhảy ào xuống sông. Không ai kịp ngăn chặn hành động nông nổi của ông, trừ một vài nhân chứng hiếm hoi tình cờ chứng kiến được sự kiện này từ xa và kể lại cho cảnh sát biết sau này. 30 người thuộc đội cứu hộ thành phố đã lặn xuống sông tìm cứu suốt 2 giờ mà không có kết quả. Người tự tử được xem là đã chết. Người Lao Động dẫn nguồn Chosun Ilbo, Korea Herald, cho biết: kẻ tự kết liễu đời mình tên là Shin Young - mun, Giám đốc Công ty Vision Food, chuyên cung cấp bánh bao cho các siêu thị, nhà hàng và cửa hàng thực phẩm ở thủ đô Seoul và các thành phố khác. Công ty Vision Food, trụ sở đặt tại huyện Hwasun, tỉnh Jeolla ở miền Nam Hàn Quốc (HQ), hoạt động từ tháng 2/2002, mỗi năm lãi trung bình 1,8 tỉ won (khoảng 24,2 tỉ đồng VN). Từ hôm 11/6, công ty này rơi vào cơn khủng hoảng kinh doanh sau khi tên công ty bị liệt kê vào danh sách 5 công ty sản xuất bánh bao dùng nhân củ cải kém chất lượng, thậm chí là củ cải thối, để làm nhân. Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm HQ (KFDA) đã công bố danh sách này trên các phương tiện truyền thông hôm thứ năm tuần rồi, đồng thời ra lệnh thu hồi sản phẩm của 5 công ty này để hủy bỏ. 13 công ty khác cũng bị cảnh cáo. Lý do ông Shin tự tử, theo giấy tờ ông để lại, là ông đang mắc nợ 1,3 tỉ won của 10 nhà đầu tư. Bị KFDA tạm đóng cửa, Công ty Vision Food đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì các nhà đầu tư đòi rút tiền. Nhưng đáng quan tâm hơn hết là ông cảm thấy mình bị các nhà cung cấp củ cải để làm nhân bánh bao lừa gạt, giao hàng kém chất lượng mà không biết. Shin Young–shik, em trai công Shin đồng thời là một nhà lãnh đạo Công ty Vision Food, khai với cơ quan điều tra rằng ông Shin đã cho con mình ăn bánh bao của công ty mỗi ngày. Điều này chứng tỏ giám đốc Shin không biết chuyện nhân bánh bao làm bằng củ cải kém chất lượng. Trong thư tuyệt mệnh, ông Shin xin lỗi khách hàng nhưng vẫn cho rằng bánh bao của ông an toàn vì ông tin rằng củ cải làm nhân bánh bao tốt bởi có giấy chứng nhận của chính quyền. Ông Shin viết: “Gần đây, tôi mới biết Công ty Euddeum Food, nhà cung cấp củ cải, đã 3 lần bị chính quyền thành phố Paju cảnh báo về tình trạng kém vệ sinh. Đáng lẽ chính quyền phải phạt nặng công ty nhưng lại bỏ qua”. Ông Shin kêu gọi khách hàng bớt giận và đừng tẩy chay bánh bao “nếu không ngành công nghiệp chế biến này sẽ không sống nổi”. Sức tiêu thụ bánh bao ở các nhà hàng và siêu thị đã giảm 90% hôm 13/6. Trước những lời quở trách của ông Shin, Bộ Nông Lâm HQ hôm 14/6 tuyên bố sẽ xem xét lại các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, kể cả đối với các nhà cung cấp nguyên liệu chế biến từ đây đến tháng 8 và sẽ trừng phạt nặng những kẻ vi phạm. Không chỉ mặt hàng thực phẩm, các mặt hàng khác như tân dược cũng bị phàn nàn về mặt an toàn. |