Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, đơn vị quản lý tòa nhà, cho biết: Người đàn ông nhảy từ tầng 8 xuống tên là Thắng, 56 tuổi, điều phối viên của Văn phòng Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sau khi sự việc xảy ra, bà Vân Anh đã đến gặp các nhân viên làm cùng ông Thắng và được biết, ông này bị bệnh tiểu đường nặng từ nhiều năm nay. Trước đó, ông Thắng đã dự đám tang của một người bị bệnh tiểu đường cùng cơ quan. Khi về ông bị sốc. Sáng qua, khi đến cơ quan làm việc ông Thắng gọi điện cho bạn bè và kêu chán không muốn sống, rồi sau đó leo lên cửa sổ và nhảy xuống.
Tại phòng 801, văn phòng của Dự án, 3 nhân viên làm việc cùng văn phòng của ông Thắng, nét mặt vẫn chưa hết sự hoảng hốt, cho biết họ bị sốc và không thể nói được bất cứ điều gì sự việc này. Chiều qua, toàn bộ nhân viên của Văn phòng Dự án có buổi họp khẩn cấp.
Anh Lưu Bá Vàng, nhân viên Công ty bảo vệ An Bình, bảo vệ tòa nhà cho biết: Khi anh đang ngồi trông xe ở bên ngoài tòa nhà thì nghe thấy một tiếng kêu rất to từ cửa sổ của tầng 8 và gần như đồng thời là một người đàn ông rơi xuống. Lúc đó trên cửa sổ có 2 người, một người mặc áo đen, đang nhoài người như muốn kéo người đàn ông lại.
Khi rơi xuống, phần chân của người đàn ông va vào chiếc đèn chiếu sáng ở tầng một, khiến chiếc đèn quặt xuống và làm hỏng phần chữ nổi (chữ C) trên biển hiệu của ngân hàng Techcombank. “Khi rơi xuống người đàn ông, mặc áo khoác dày, đi giày màu đỏ, vẫn còn thở”, anh Vàng cho biết.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.
(Theo Tiền Phong)