Sau khi trao đổi với anh Hữu Minh, tôi mới biết Mưa bụi là một chương trình tuyển tập các video ca nhạc và anh Minh đang “săn” một số ca sĩ hát những ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Dĩ nhiên, tôi gật đầu đồng ý liền.
Những ngày đầu quay Mưa bụi mới cực làm sao. Tôi còn nhớ trong bài Tiếng sáo phiêu bồng tôi không biết diễn xuất gì cả, đi cứ như... hành quân, còn cầm sáo huơ thì giống hệt... múa kiếm đến nỗi đạo diễn phải nói “Thôi, em cứ ngồi yên một chỗ hát để... quay cho đẹp”. Sau Tiếng sáo phiêu bồng, các ca khúc như Tiễn bạn lên đường, Tình bạn, Có là muôn thuở... thì tôi diễn đã đỡ hơn, biết biểu cảm nét mặt hơn.
![]() |
Ca sĩ Lam Trường thời mới đi hát. |
Được một thời gian thì anh Minh ngỏ lời mời tôi ký hợp đồng độc quyền với Kim Lợi nhưng tôi chỉ ký theo ca khúc. Nghĩa là hợp đồng đó tôi sẽ hát cho Kim Lợi 10 bài, hát hết 10 bài đó thì sẽ ký tiếp, như vậy không bị ràng buộc nhiều lại còn được “ứng lương” trước. Thoải mái quá còn gì!
Năm 1997 có lẽ sẽ là năm không bao giờ quên đối với tôi. Năm đó tôi tình cờ nhận được lời mời thu âm bài Tình thôi xót xa, không ngờ ca khúc này trở thành “hiện tượng” và Lam Trường cũng được khán giả biết đến nhiều hơn. Thấy ca khúc đó “ăn” quá, các đạo diễn bắt tay quay video clip cho tôi với hai version khác nhau: một quay với Vân Anh, một quay với Cát Phượng. Rồi các sân khấu bắt đầu mời tôi về hát nhưng tôi đều từ chối. Tôi muốn tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước ra sân khấu lớn...
Trong một lần theo bạn bè đến tham quan phòng thu V.H., tôi quen Khánh Dung - con gái của guitar bass Lý Được. Bạn trai của Khánh Dung là anh Việt Hùng, giám đốc một công ty âm nhạc kiêm chủ phòng thu V.H. studio - một phòng thu khá nổi tiếng từng phát hành album Chàng trai Bắc Kinh của Minh Thuận - Nhật Hào lúc đó. Anh Hùng “đặt hàng” tôi thu âm cho anh 200 ca khúc nhạc Hoa. Với mỗi ca khúc thu âm, tôi được 200.000 dồng, tổng cộng tôi sẽ có 40 triệu - một số tiền quá lớn với tôi lúc đó.
Tôi chơi khá thân với Khánh Dung vì Dung là một cô gái cởi mở và hòa đồng. Ba của Dung - chú Lý Được - là một tay guitar nổi tiếng chơi nhạc ở vũ trường QueenBee nên tôi cũng có cơ hội vào vũ trường “xem ké” mỗi khi Dung hát. Một hôm tự nhiên Dung điện cho tôi: “Trường hả, hôm nay Dung bị bệnh nên nhờ Trường lên QueenBee hát thế giùm 4 bài nha!”. Trời ạ, QueenBee là vũ trường lớn toàn những tên tuổi nổi tiếng như chị Ngọc Ánh, cô Lan Ngọc... còn tôi thì... Nhưng thấy Dung năn nỉ quá nên tôi đánh liều lên gặp chú Lý Được. Biết tôi căng thẳng chú bảo tôi cứ hát trước 2 bài, thấy ổn thì... hát tiếp. Quả thật lần đó tôi run như chưa từng run, hát có 2 bài mà mồ hôi đầm đìa. Chậc, “lính mới” có khác.
Sau lần đó, tôi trở thành ca sĩ hát cho QueenBee. Không những vậy, cả chú Lý Được và Khánh Dung đều tạo điều kiện cho tôi đi hát ở những vũ trường khác. Thời gian đó hầu như đêm nào tôi cũng có show, có đêm tôi “chạy” 8 vũ trường, mỗi vũ trường hát 4 bài, tổng cộng một đêm tôi hát 32 bài. Hát ở Palace xong chạy qua Đêm Màu Hồng, rồi tới QueenBee, Intershop... xa nhất là Thiên Hồng trong khu Chợ Lớn. Tôi cảm thấy tự tin hơn qua những lần “chạy” show như thế...
Đến đầu năm 1999 thì giải thưởng Làn Sóng Xanh có tên của tôi. Lúc này tôi đã đủ tự tin để trình diễn trên một sân khấu lớn, tự tin để diễn xuất trước ống kính máy quay. Và các ca khúc do tôi biểu diễn tiếp tục lọt vào top Làn Sóng Xanh. Tôi vui vì những sản phẩm âm nhạc mình đem đến cho công chúng đã được chấp nhận.
![]() |
Anh Hai giờ đã chững chạc hơn rất nhiều. |
Lịch làm việc của tôi bắt đầu không có kẽ hở. Sáng chụp hình, trả lời phỏng vấn, chiều thu âm, quay hình, tối đi diễn... Tôi dần dần ý thức được hình tượng cho mình trước công chúng, biết chọn bài hát hợp với mình chứ không phải “bài nào cũng hát” như trước kia. Rồi những hợp đồng quay quảng cáo, đóng phim liên tục mời tôi. Cuộc sống của tôi gần như gắn liền với công việc lúc nào chẳng rõ.
Năm 2000. Sau khi tham khảo một số băng đĩa nước ngoài tôi manh nha một ý tưởng làm chương trình riêng cho mình. Thời điểm đó từ “liveshow” còn quá mới mẻ với khán giả nên tôi muốn mình đi tiên phong trong việc làm liveshow. Một ê kíp thực hiện được hình thành gồm đạo diễn, biên tập, thiết kế sân khấu... Và Lời trái tim muốn nói chính là liveshow đầu tiên, nó như bước đánh dấu trong sự nghiệp của tôi: một Lam Trường trưởng thành hơn với sự mến mộ của khán giả...
Ca sĩ Lam Trường
(Theo Mực Tím)