Vương Đức Cảnh (23 tuổi, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) đã bị đưa ra xét xử tại TAND thành phố Hà Nội về các tội danh giết người, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản sáng nay.
Cảnh sinh ra trong một gia đình nông dân ở thôn Đoài, xã Đại Đồng. Dù khó khăn nhưng Cảnh vẫn được bố mẹ chắt chiu cho học hành đến khi tốt nghiệp cao đẳng ở Hà Nội. Ra trường, mong muốn được đổi đời, Cảnh ở lại thành phố và đi tìm việc. Anh ta thuê trọ tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm để chờ cơ hội có một công việc ổn định đến với mình.
Cuộc sống ở nơi thị thành nhiều thứ phải lo toan, Cảnh phải trang trải nhiều khoản. Túng thiếu, thanh niên này đã nảy sinh ý định đi trộm cắp trong lúc túi không còn tiền. Anh ta lang thang trong đêm ở khu trọ và nhìn thấy chiếc xe máy của gia đình anh Nguyễn Hữu Quyết để ngoài sân. Cảnh trèo qua tường gạch vào trong sân nhưng vì xe khóa cổ nên Cảnh loay hoay đi tìm chìa. Lúc đó, anh Quyết đi về phát hiện Cảnh đang núp dưới ghế trốn liền hô to: "Trộm". Cảnh rút con dao mang theo đâm liên tiếp vào người anh Quyết rồi đẩy ra để chạy lên cầu thang thì bị chị Yến chặn lại.
Tên trộm trong lúc điên cuồng đã đâm hai nhát vào ngực và bụng khiến chị Yến gục ngã dưới sàn nhà. Cảnh chạy lên tầng hai, ra phía lan can định tụt xuống tầng một thì anh Quyết đứng ở sân hô: "Mày xuống, tao đập chết". Thấy thế, Cảnh quay vào phòng tầng hai thì bị cháu Nguyễn Hữu Chiến (15 tuổi, con trai anh Quyết) chạy ra chặn. Sẵn dao trong tay tên này tiếp tục đâm vào bụng và tay trái nạn nhân. Cảnh chạy lên tầng ba chui vào phòng thờ để trốn. Anh Quyết cùng hàng xóm chạy lên, bắt giữ được Cảnh, cùng con dao gây án.
Chị Yến, anh Quyết và cháu Chiến bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Đến 3h50 cùng ngày, chị Yến đã tử vong do mất máu cấp không hồi phục do vết thương động mạch chủ bụng. Anh Quyết thương tật là 3%, cháu Chiến là 2%.
![]() |
|
Vương Đức Cảnh trước vành móng ngựa. |
So với trước khi bị bắt, Cảnh trông gày nhiều trong phiên xử sáng nay. Bị cáo đã khai nhận hành vi như Viện kiểm sát truy tố. Đến tham dự phiên xử, ngoài gia đình bị hại, bố mẹ Cảnh cũng có mặt. Mẹ bị cáo ngồi hàng ghế sau gia đình anh Quyết. Gương mặt người phụ nữ thuần nông hiện rõ sự vất vả, khắc khổ. Bà trông già hơn nhiều với tuổi gần 50. Thỉnh thoảng, bà khóc rấm rức, quệt nước mắt bằng bàn tay thô ráp. Bà cho biết, hôm nghe tin con gây án, lòng người mẹ bàng hoàng. "Tôi chỉ muốn con học hành nên người, nào ngờ...", người mẹ đau khổ bỏ lửng câu nói, rồi khóc.
Khi biết con trai bị đưa ra xử trong sáng nay, bà và chồng lặn lội từ sớm đi xe máy ra Hà Nội. Không chuẩn bị được gì, người mẹ mua vài chiếc bánh mì, hộp sữa để nếu được phép, sẽ đưa cho Cảnh ăn. Nghe Viện đề nghị tử hình con, hai tay bà đan chặt vào nhau. Gương mặt của người mẹ không có nước mắt mà hốt hoảng.
Trong khi đó, ba bố con anh Quyết ngồi hàng ghế trên cùng cầm di ảnh chị Yến, đeo khăn tang trắng, mắt đỏ hoe. Anh Quyết ngồi giữa các con, thỉnh thoảng quàng tay để an ủi con gái. Từ ngày vợ mất, gia đình anh lâm vào tình trạng "bố buồn, con khóc gọi mẹ". Chị Yến là dâu cả và được mọi người quý mến bởi đức tính chịu thương chịu khó. Vợ chồng anh sau nhiều năm buôn bán, tích cóp xây được ngôi nhà ba tầng. Toàn bộ tầng một, cả gia đình anh sống, còn tầng hai cho sinh viên thuê. Hàng ngày anh chị bán hàng điện gia dụng cách nhà chừng 50m. Công việc buôn bán một tay chị Yến lo với sự hỗ trợ của chồng. "Cô ấy ở nhà mới chưa được bao lâu mà đã bỏ bố con tôi một mình. Không có vợ chung tay nuôi các con, tôi thấy bối rối, hụt hẫng", anh Quyết tâm sự.
Giờ nghị án trôi qua trong không khí trùng xuống. Không có tiếng nhiếc móc của gia đình bị hại và cũng không có tiếng nức nở của người thân bị cáo. Cảnh ngồi trước vành móng ngựa, đầu cúi gằm xuống đất. Nước mắt ân hận muộn mằn lăn dài trên gương mặt xương xẩu của bị cáo. Trước đó, khi được chủ tọa cho phép nói lời sau cùng, gã quay xuống phía dưới xin sự tha thứ từ bố con anh Quyết. Cảnh cũng xin hội đồng xét xử cho mình một cơ hội để làm lại từ đầu, để có cơ hội phụng dưỡng bố mẹ...
Sau khi xem xét, chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt tử hình Vương Đức Cảnh. Người mẹ òa lên nức nở chạy theo đứa con trai mang trọng tội đang bị dẫn giải ra xe chở phạm.
Việt Dũng
