![]() |
Đôi tình nhân đang được chữa trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vì bỏng nặng. Ảnh: China Buzz |
Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát quận Phú Điền, tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc, nguyên nhân dẫn đến vụ tự thiêu là những cãi vã chuyện yêu đương giữa nam thanh niên và cô gái trên. China Buzz cho hay cô gái mang họ Chen, 31 tuổi, là chủ công ty truyền thông. Nam thanh niên kia cũng tầm 30 tuổi và đã đến công ty này vài lần trước vụ việc.
Khoảng 15h ngày 21/12, như thường lệ, chàng trai đến văn phòng công ty và cầm theo một chiếc túi. Một lúc sau, người này đột nhiên đổ xăng mang theo lên người và lênh láng ra sàn nhà. Sau đó, nam thanh niên lao vào ôm chặt Chen và châm lửa đốt cả hai. Thấy thế, em trai của Chen, cũng làm việc trong công ty, lập tức lao vào can ngăn và cũng bị lửa thiêu.
Khi được đưa đến bện viện, nam thanh niên bị bỏng 60% cơ thể còn cô gái bị bỏng nặng hơn. Dù đã được sơ cứu ban đầu nhưng tình trạng đôi tình nhân vẫn rất nguy kịch. Người em trai chỉ bị bỏng nhẹ ở tay trái và trán. Phía bệnh viện còn cho hay, ngoài những vết bỏng do lửa, các bác sĩ cũng phát hiện những vết dao trên cổ của hai người nhưng không quá sâu. Kết luận cho thấy có thể chàng trai đã dùng dao để đe dọa bạn gái khi cả hai đang vẫy vùng trong ngọn lửa.
Bố mẹ của Chen cho biết họ từng gặp chàng trai khi đôi nam nữ còn yêu nhau. Tuy nhiên, hai ông bà không có ấn tượng tốt với người yêu của con gái và không chấp nhận mối quan hệ giữa họ vì phát hiện thấy hình xăm trên cơ thể của anh ta. Nam thanh niên này cũng không có công việc ổn định. Đã 5-6 năm nay bố mẹ Chen không hay tin gì về chàng trai và quan hệ giữa hai người. Họ rất đau khổ về tình trạng nguy kịch của con gái.
Anh Ngọc